Núp danh "dịch vụ cảm xúc" để bán dâm
Với danh nghĩa là Trung tâm dịch vụ cảm xúc, Hương và đồng bọn “nuôi” trên dưới 20 gái mại dâm trong nhà, sẵn sàng phục vụ bất kể lúc nào khi khách có yêu cầu. Nhờ kinh doanh “món hàng sống” này mà Trung tâm dịch vụ cảm xúc có “doanh thu” mỗi tháng hàng trăm triệu đồng.
|
Các tú ông, tú bà quy định, đúng 13h hàng ngày các gái bán dâm phải có mặt tại Các tú ông, tú bà đưa ra quy định, đúng 13h hàng ngày các "kiều nữ" phải có mặt tại trung tâm để chờ khách. Hương và Tuấn Anh điều hành mọi hoạt động như điều gái đi khách, ghi chép sổ sách. Mỗi lần bán dâm, gái mại dâm phải nộp cho Hương, Tuấn Anh 100.000 đồng, nếu đi hát với khách thì phải nộp 20.000 đồng/lần. |
Ngày 18/6/2008, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiến hành bắt khẩn cấp Phạm Thùy Hương, Nguyễn Tuấn Anh (chồng Hương), Nguyễn Cao Cường, chủ của Trung tâm dịch vụ cảm xúc.
Qua quá trình điều tra đã làm rõ, từ tháng 4/2008, Hương, Tuấn Anh và Cường cùng đứng ra thành lập TT DVCX, thuê nhà ở 8A tổ 13 Trung Liệt, quận Đống Đa làm trụ sở để điều các tiếp viên đi hát karaoke, nhưng thực chất là để hoạt động gái mại dâm. Trung tâm dịch vụ cảm xúc luôn có trên dưới 20 "đào" sẵn sàng đi khách.
Cường có nhiệm vụ “bảo kê”, quản lý gái mại dâm và giải quyết các mâu thuẫn tranh giành gái bán dâm giữa TT DVCX với các nhà nghỉ, các quán karaoke...
![]() |
|
Bốn bị cáo tại phiên xử. |
Phản bác lại lời khai của Hương và Tuấn Anh, Cường không nhận mình là chủ của TT DVCX mà chỉ thừa nhận là “bảo kê” cho vợ chồng Hương.
Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của Hương, Tuấn Anh, các gái bán dâm và chính lời khai của Cường, có đủ cơ sở để kết luận Nguyễn Cao Cường là đồng phạm, giúp sức với Hương, Tuấn Anh môi giới mại dâm cho các gái bán dâm tại TT DVCX. Vì vậy, Viện kiểm sát quyết định truy tố các bị can Phạm Thùy Hương, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Cao Cường, Đỗ Thị Thu Hiền về tội “Môi giới mại dâm”
Đứng trước vành móng ngựa trong phiên xét xử ngày 26/2, các bị cáo tỏ ra rất bất cần, thỉnh thoảng Hương còn quay xuống khán phòng “buôn” và cười với một số người quen dự khán. Chỉ đến khi, nhìn thấy mẹ dẫn hai đứa con (lớn 5 tuổi, bé lên 3) đến Hương mới òa khóc.
Căn cứ vào kết quả điều tra cũng như lại khai của các bị cáo tại phiên tòa, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Hiền 7 năm 6 tháng, Hương, Tuấn Anh, Cường mỗi bị cáo 9 năm tù.
Kết thúc phiên tòa, chiếc xe bịt bùng chở vợ chồng Hương về trại giam trong tiếng khóc xé lòng của hai đứa trẻ" “Bố mẹ ơi về với con...”.
Theo Báo Đất Việt
