“Ở rộng người cười, ở hẹp người chê"

GiadinhNet - Ngày 9/11, Hà Nội tổng kết Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Không nằm trong chương trình nhưng trước sự băn khoăn của dư luận về chi phí cho Đại lễ, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị dẫn câu nói người xưa: “Ở rộng thì người cười, ở hẹp người chê”.
 

Chương trình nghệ thuật chào mừng đại lễ. Ảnh: KT

 
“Làm nhỏ thì bảo úi sùi”
 
Theo ông Phạm Quang Nghị, Đại lễ chỉ 1.000 năm mới có một lần, nên phải làm cho tương xứng. “Ông bà ta từng nói: Ở rộng thì người cười, ở hẹp người chê. Nếu chúng ta làm cái gì hơi thái quá thì nói là lãng phí tốn kém, nhưng làm nhỏ đi thì lại nói sao 1.000 năm mà úi sùi vậy?”, Bí thư Thành ủy Hà Nội bắt đầu như vậy.
 
Dẫn chứng cụ thể về chi phí cho Lễ diễu binh, diễu hành sáng 10/10, ông cho biết: “Diễu binh diễu hành 1.000 năm rõ ràng phải làm lớn hơn những năm kỷ niệm khác. Lớn là về quy mô, còn chế độ ngày tập 25.000 đồng/ngày/người, ngày chính lễ là 35.000 đồng/ngày/người. Tôi không biết số tiền ấy có đủ xăng xe đi lại? Chưa nói tới việc phục hồi sức khỏe sau tập luyện?”.
 
Một việc rất nhỏ là quà tặng cho khách mời và các đại biểu tới Thủ đô dự Đại lễ. Trước khi thành phố quyết định việc tặng quà có hàng trăm đơn vị đăng kí giới thiệu quà tặng, từ đồ đồng, sứ, gỗ... thứ nào cũng hay cũng đẹp.
 
Nhưng thành phố quyết định quà tặng chung cho cả khách trong nước và quốc tế 3 tặng phẩm: 1 là đĩa đồng có phù điêu biểu tượng Khuê văn các có giá trị vài trăm nghìn đồng; Thứ hai là logo giá trị vài chục nghìn đồng; Thứ ba là một đĩa CD, nếu là khách quốc tế là giới thiệu hình ảnh con người đất nước Việt Nam còn khách trong nước là những bài hát về Hà Nội. “Đấy là toàn bộ quà tặng chính thức của 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội cho khách trong nước và quốc tế”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.
 

Ảnh: KT

 
“Trăm việc cùng lúc sẽ có việc chưa chu toàn”
 
“Đại lễ diễn ra đúng lúc miền Trung bị bão lụt nghiêm trọng, đứng trước tình thế ấy chúng ta phải cân nhắc ứng xử thế nào? Lãnh đạo thành phố phải trăn trở mấy đêm, 3 cuộc họp để đi đến quyết định không bắn pháo hoa ở 29 điểm nữa”, Bí thư Thành ủy chia sẻ. Sau khi quyết định thì có sự đồng thuận, có ý kiến còn cho rằng việc dừng bắn pháo hoa là bông hoa đẹp nhất của Đại lễ.
 
Nói về sự kiện tắc đường đêm 10/10, ông Nghị cho biết, hôm đó rất nhiều người ao ước đến sân Mỹ Đình, có người muốn vào trong xem, có người muốn đến gần để ngắm pháo hoa. Nhưng đa số không thực hiện được ước mong chính đáng của mình.
 
“Không ai dự đoán được lượng người tới sân Mỹ Đình đêm hôm đó nên các phương án tổ chức giao thông không tương thích. Không một ai có thể thoát khỏi được cái vòng người trùng trùng điệp điệp đó”, ông Nghị nói. Ông dẫn chứng thêm: “Chủ tịch nước không vào được, Chủ tịch Quốc hội phải đi bộ từ rất xa, Thủ tướng phải đi từ rất sớm... Rất may hôm đó tôi có ý định vào kiểm tra trước các công việc chuẩn bị nên đi từ sớm, nếu không thì tôi cũng không vào được. Mà không vào được thì cũng thấy bức xúc...”.
 
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị khẳng định: “Trong hàng trăm công việc, có những việc có thể chưa chu toàn, nhưng bây giờ chúng ta có thể cùng nhau nở nụ cười để mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội đã được tổ chức thành công”.
 
Võ Hải
kimvan