Ôsin bị bắt sau một năm lẩn trốn
GiadinhNet - Ngày 23/10/2011, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ Đoàn Thị Thao (SN 1969, trú tại xã Hương Mai, huyện Việt Yên, Bắc Giang) về hành vi trộm cắp tài sản.
Theo đó, khoảng tháng 10/2010, Thao làm ôsin cho gia đình chị Trần Kim Định (SN 1975, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa) và đã ăn cắp 6 cây vàng cùng nhiều đồ trang sức các loại rồi bỏ trốn. Như vậy, sau một năm bỏ trốn, Thao đã bị bắt khi trở về quê thăm chồng bị tai nạn giao thông.
Ngày 21/10/2010, Công an quận Đống Đa nhận được đơn trình báo của chị Trần Kim Định về việc bị mất cắp tài sản. Theo đó, khoảng 7 giờ cùng ngày, chị Định đi làm và có gửi chìa khóa cho chị họ ở gần đấy. Khi đi làm, người giúp việc của gia đình là Đoàn Thị Thao vẫn được chị Định khóa trái ở bên trong nhà. Tuy nhiên, khoảng 16 giờ cùng ngày, chị Định về nhà nhưng không thấy người giúp việc, kiểm tra tài sản chị phát hiện đã mất 6 cây vàng cùng hai chiếc nhẫn gắn đá quý.
Tiến hành xác minh, Công an xác định Thao chính là hung thủ gây ra vụ trộm cắp tài sản nên đã khởi tố vụ án để tiến hành điều tra. Tuy nhiên, khi CQĐT tìm đến nhà Thao tại Bắc Giang thì đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau gần một năm bỏ trốn, Thao lén lút trở về quê thăm chồng bị tai nạn giao thông thì bị công an bắt giữ. Tại CQĐT, Thao đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình.
Theo đó, tháng 8/2010, qua người quen giới thiệu, Thao đã làm giúp việc cho gia đình chị Định. Khoảng 7 giờ sáng 21/10, chị Định đi làm, Thao lau nhà và tình cờ phát hiện chùm chìa khóa nên đã mở két sắt của gia đình thì thấy có nhiều vàng ở bên trong. Hoa mắt trước đống của cải, Thao đã vơ tất cả số vàng trên và gọi chị họ của gia chủ mở cửa và nói dối là đi mua thuốc sâu răng. Khi ra đến ngoài, Thao đã mang một miếng vàng lấy trộm đem bán được 32 triệu đồng, rồi bắt xe về quê. Chiều hôm đó, Thao mang tiền ra ngân hàng huyện trả nợ 20 triệu đồng, rồi ôm số tiền còn lại cùng đồ trang sức ăn trộm được ra thuê nhà nghỉ ở thị trấn Việt Yên (Bắc Giang) nghỉ qua đêm. Sáng hôm sau, Thao bắt xe ra Hà Nội, rồi tiếp tục bắt xe vào tỉnh Tiền Giang bán nốt số tài sản đã ăn trộm được và tiếp tục xin vào làm "ôsin" cho một gia đình tại đây.
Sau một năm bỏ trốn, cứ nghĩ Công an đã quên hành vi của mình, lại nghe tin chồng bị tai nạn giao thông, Thao lén lút về quê thăm chồng thì bị công an bắt giữ. Hiện Công an quận Đống Đa đang tạm giữ hình sự và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, khởi tố bị can đối với Đoàn Thị Thao về hành vi "Trộm cắp tài sản".
B.Minh