Phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh

GiadinhNet - Ngày 29/4, sau một thời gian điều tra, Công an Hà Nội cho biết đã bóc gỡ một đường dây mua bán trẻ sơ sinh 10 ngày tuổi từ các tỉnh miền Nam ra Hà Nội rồi chuyển lên Lạng Sơn bán qua biên giới. Hai đối tượng đã bị bắt tạm giam, một đối tượng khác bị truy nã...

Chiếc xe mờ ám

Vào một ngày đầu tháng 1/2010, câu chuyện về những đứa trẻ “kỳ lạ” được chuyển từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội bằng xe khách bất ngờ đến tai một cán bộ Công an Hà Nội. Câu chuyện được chú ý bởi chi tiết những đứa trẻ đó dù rất ít ngày tuổi nhưng khi di chuyển chỉ thấy thiêm thiếp ngủ. Mối nghi ngờ về một câu chuyện mờ ám được dựng lên và các trinh sát phòng PC15, Công an Hà Nội bắt đầu vào cuộc.

Rạng sáng 31/1, tại khu vực thị trấn Văn Điển (Thanh Trì, Hà Nội) xuất hiện một xe ôtô mang biển kiểm soát 29U-7880. Trong xe có hai người, một đàn ông và một đàn bà. Chiếc xe đó đứng hàng giờ trên đường như đang chờ đợi ai đó. Một lát sau, từ trên xe khách hướng từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội có một người phụ nữ bước xuống, trên tay bế một em bé sơ sinh.
 
Lúc này, hai người trong chiếc ôtô nhanh chóng đi ra và đón người phụ nữ vừa mới từ phương Nam đến. Đúng lúc ấy, các trinh sát xuất hiện từ điểm mật phục. Tiến hành kiểm tra hành chính, ba người trên không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì chứng minh cháu bé 10 ngày tuổi ấy có mối liên hệ với họ. Cả ba được đưa về trụ sở Công an Hà Nội để làm rõ. Từ đây, một đường dây mua bán trẻ sơ sinh dần hé lộ.
 
Sang và cháu bé tại cơ quan công an.

Ba người trên được cơ quan công an xác định là Nguyễn Văn Hải (SN 1969) cùng vợ là Ngô Thị Thuý (SN 1970) cùng trú tại Hiệp Hoà, Bắc Giang và Ngô Thị Sang (SN 1975, trú tại huyện K’ Bang tỉnh Gia Lai) là em vợ của Hải. Khi được hỏi về nguồn gốc cháu bé, Hải khai do có nhu cầu nhận con nuôi nên đã nhờ người trong TP Hồ Chí Minh tìm giúp. Tuy nhiên, lời khai của Hải có nhiều mâu thuẫn. Trước lập luận sắc bén của trinh sát, sau một thời gian chối tội, Hải và Sang đã thừa nhận cháu bé 10 ngày tuổi trên được Hải mua từ Trần Thị Phương Loan (trú tại TP Hồ Chí Minh) với giá 40 triệu đồng.

“Đặt hàng” với Loan từ trước, ngày 28/1, Hải nhận được điện thoại của Loan cho biết đã mua được một đứa trẻ sơ sinh 10 ngày tuổi. Hải đã ra ngân hàng và chuyển vào tài khoản của Loan. Để tránh bị phát hiện, Hải cho con trai mình đứng tên chuyển tiền. Sau đó, Hải điện thoại cho Sang và bảo mới mua được một trẻ sơ sinh nên nhờ xuống TP Hồ Chí Minh gặp Loan đưa đứa trẻ đó ra Hà Nội. Quá trình đấu tranh, Hải đã thừa nhận sau khi mua được cháu bé trên, đối tượng sẽ mang lên Lạng Sơn và bán qua biên giới với giá chênh lệch từ 10 đến 15 triệu đồng.

1 năm mua bán 6 đứa trẻ

Nguyễn Văn Hải.

Con đường mua bán trẻ sơ sinh của Hải bắt đầu từ những cuộc làm ăn ở Lạng Sơn. Trong một chuyến xe, Hải quen biết đối tượng Trần Thị Phương Loan.
 
Qua câu chuyện, hai kẻ có tà tâm này đã bàn bạc và thống nhất Loan sẽ tìm kiếm những đứa trẻ sơ sinh mà gia đình cháu bé không muốn nuôi rồi mua lại và bán cho Hải. Từ đó, Hải sẽ tìm những người có nhu cầu và bán để kiếm lời. Nói là làm, Loan đã chuyển cho Hải số tài khoản ngân hàng của mình để tiện giao dịch.
 
Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện, Hải đã từng 12 lần chuyển tiền vào tài khoản của Loan bằng tên con trai mình với số tiền lên tới hơn 200 triệu đồng. Biết không thể chối cãi, Hải đã khai nhận từ năm 2009 đến thời điểm bị bắt hắn đã mua của Loan 6 trẻ sơ sinh.
 
Trong số đó 2 cháu đã được Hải bán cho một đối tượng người Việt sinh sống nhiều năm tại Trung Quốc tên là Lan (hiện chưa xác định được tên tuổi, địa chỉ). Số trẻ còn lại, Hải bán cho những người ở các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên và Bắc Giang.
 
Công an Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác tiến hành xác minh nhân thân và phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Loan.
 
Thanh Sơn
hoaianh