Phá ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy SH
Giadinh.net - Công an quận Đống Đa – TP. Hà Nội vừa bắt khẩn cấp và khởi tố 5 đối tượng chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe máy “xịn” trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Bọn chúng khai nhận đã trộm 25 chiếc xe máy các loại, trong đó phần lớn là xe máy SH, trị giá hàng trăm triệu đồng/chiếc. Điều đáng nói, 3 trong số 5 đối tượng đều là những kẻ mới mãn hạn tù, quen nhau trong quá trình cùng cải tạo tại trại giam Thanh Lâm (Thanh Hoá).
Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Tuấn Sơn (SN 1974) trú tại 95A phố Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, Ba Đình (Hà Nội) và Vũ Thanh Tùng (SN 1985) ở số 18, ngõ 62 Đường Trần Quý Cáp, phường Văn Miếu, Đống Đa. Bọn chúng từng có ít nhất 2 tiền án, tiền sự, về tội “tàng trữ trái phép chất ma tuý và trộm cắp tài sản”.
Mãn hạn tù cuối năm 2007, đầu năm 2008, Sơn “thiết lập” đường dây trộm cắp và “chiêu nạp” các đối tượng từng cải tạo ở trại giam Thanh Lâm. Trong đó có Phạm Quốc Trung, biệt hiệu “Trung Lý” (SN 1975) ở số 6 ngách 11A ngõ Thanh Miến, phường Văn Miếu, Đống Đa và Đinh Việt Cường (SN 1984) ở cùng địa chỉ với Trung, cũng từng có ít nhất 1 tiền án về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Đối tượng Đinh Việt Cường
Sơn phân chia băng nhóm của mình ra làm 2 mũi thường xuyên đi với nhau. Bọn chúng thường thủ sẵn “vam phá khoá” trong túi quần, đi “tuần” bằng xe máy trên các tuyến phố lớn. Trong đó, Sơn, Tùng chỉ phụ trách việc trộm cắp xe máy SH, mỗi chiếc xe, bọn chúng chỉ mở khoá cổ trong vòng gần phút. Sau khi lấy được xe, chúng chỉ đem đến 1 cửa hiệu sửa chữa xe máy của Đỗ Văn Mười (SN 1983), ở số 99 ngõ Văn Hương, phường Hàng Bột (Hà Nội) để tháo ổ khoá cũ, lắp ổ khoá mới, sau đó đem đi tiêu thụ chỉ bằng từ 10 – 20% giá trị thực tế của chiếc xe.

Mười vốn sinh ra trong một gia đình thuần nông, mới học được nghề sửa chữa xe máy, lên Hà Nội mở cửa hiệu kiếm sống. Một vài lần băng nhóm của Sơn đem xe trộm được đến thay ổ khoá, chúng quen nhau, Mười từng tiêu thụ trót lọt 1 số xe máy loại Wave, Dream... với giá khoảng 3 triệu đồng. Thấy kiếm tiền bằng nghề tiêu thụ xe máy trộm cắp quá dễ dàng, Mười đã “bập” vào và nhanh chóng trở thành “cánh tay đắc lực” đường dây phạm tội này, hắn bị bắt khi vợ chuẩn bị sinh con.
Qua đấu tranh khai thác, nhóm đối tượng Sơn, Tùng, Cường, Trung khai nhận, đường dây của chúng hoạt động chuyên nghiệp, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng. Bên cạnh đó, thời gian, địa điểm “săn mồi” cùng được bọn chúng tính toán rất kỹ. Vào khoảng thời gian từ từ 12h – 15h chiều, hoặc đôi khi khi trời nhập nhoạng tối, bọn chúng thường chở nhau bằng xe máy, hoặc chia nhau đi xe ôm qua các cửa hàng ăn uống không có người trông giữ xe máy. Phát hiện thấy “mồi ngon”, chúng dừng xe và hành động trong nháy mắt.
Tính sơ qua trong 5 tháng đầu năm 2008, khi đường dây này “tái xuất giang hồ”, chúng đã “ẵm” ngon lành 25 chiếc xe máy các loại, trong đó có hàng chục chiếc xe được xếp vào loại xe “xịn” trị giá hàng trăm triệu đồng.
Hiện Công an Đống Đa đã thu được 11 chiếc xe máy các loại, trong đó có cả những chiếc xe SH đã được mang về Hải Phòng,
Hiện vụ án đã được khởi tố để điều tra.
Thu Hoài