Phạm vào đất Tổ

GiadinhNet - Phạm vào đất Tổ, lỗi ấy đâu chỉ đơn giản là xúc đất đem bán, hay xây dựng trái phép.

Đồi Cá Chuối là 1 trong 99 ngọn đồi vốn được nhận thức là hình tượng cho 99 con voi chầu về Tổ nghiệp Hùng vương hiện diện rõ ràng tại quần thể di tích lịch sử đền Hùng, Phú Thọ.
 
Như các ngọn đồi khác, nơi đây đã được ghi nhận và quy hoạch nằm trong vùng di tích đặc biệt cấp quốc gia. Nhưng bây giờ, "thổ tặc" đã đào bới, xẻ thịt quả đồi này đem bán, cái còn lại là hai cái hồ sâu hoắm cùng một mặt bằng đẹp đẽ và đã lác đác có nhà mới được xây.
 
Đồi Cá Chuối nằm trong quần thể Khu DTLS Đền Hùng bị băm nát nham nhở. Ảnh: Dân trí
 
Hãi hùng cho sự làm ăn hoành tráng của "thổ tặc" khi mà đồi Cá Chuối chỉ cách đền Lạc Long Quân có... 300m. Càng hãi hùng hơn cho cung cách làm ăn của Ban quản lý di tích cùng chính quyền địa phương. Đến tận bây giờ, người ta vẫn cứ nằng nặc rằng "người lạ" đến múc trộm đất. Trong khi đó, "công trường múc đất" thì dùng hẳn máy xúc, xe cơ giới, chạy ầm ầm, ào ào suốt nhiều ngày đêm.
 
Chưa hết, sau khi đồi Cá Chuối được phát hiện bị xẻ thịt, nhiều ngọn đồi khác có cùng sự tích 99 voi chầu đều nằm trong danh sách được "thổ tặc" thăm hỏi và đã xẻ thịt. Những địa danh như đồi Phân Sen, đồi Mõm Ngựa... khiến bà con đất Tổ và những người có lòng thành kính với Tổ nghiệp không khỏi nhói lòng vì đều đã được "thổ tặc quy hoạch phá hủy".
 
Khi các cơ quan truyền thông lên tiếng, tỉnh Phú Thọ đã tức tốc vào cuộc và cơ quan điều tra tỉnh nhà đã có động thái cụ thể. Mở cuộc điều tra để truy trách nhiệm là cần thiết, nhưng chậm trễ thế này thì ai phải trách phạt?
 
Thời gian vừa qua, nhân dân, các nhà hoạt động văn hóa nhiều phen phải choáng váng vì những vụ hủy hoại di tích lịch sử táo tợn. Nhưng chưa bao giờ di tích trọng điểm quốc gia là đền Hùng lại nằm trong danh sách ấy, mà có giỏi tưởng tượng đến mấy thì khó có ai dám nghĩ đến việc đền Hùng cũng bị"xẻ thịt".
 
Phạm vào đất Tổ, lỗi ấy đâu chỉ đơn giản là xúc đất đem bán, hay xây dựng trái phép. Phạm "tội tày trời", không chỉ "thổ tặc" mà những người có trách nhiệm, được giao trọng trách bảo vệ di tích sẽ không bao giờ được yên!
 
Chỉ còn ít thời gian nữa là đến ngày giỗ Tổ, không biết lúc ấy tỉnh Phú Thọ xử lý vụ việc thế nào và ăn nói với nhân dân cả nước ra sao?
 
Lâm Phong
kimvan