Phản hồi: Bài viết “Bi kịch dị nhân giời đày”

GiadinhNet - Rất nhiều ý kiến của độc giả đã gửi đến BBT, bày tỏ sự thú vị về nhân vật này.

> Bi kịch “dị nhân giời đày”
 
Báo GĐ&XH Cuối tuần số 24/2011 có bài viết về "dị nhân" Trần Anh Tuấn- người có biệt tài bắt chước tiếng các loài muông thú. Rất nhiều ý kiến của độc giả đã gửi đến BBT, bày tỏ sự thú vị về nhân vật này. Chúng tôi xin trích đăng:
 
Nên "truyền giáo" lại

Tôi rất thích nhân vật này. Biệt tài của ông, không phải ai cũng có thể làm được. Ông nên tìm cho mình môn đệ để "truyền giáo". Ông hãy làm đĩa để thu lại giọng của mình. Điều đó rất nên.
 
Đỗ Đăng Danh
(Phủ Lý- Hà Nam)

Ngưỡng mộ ông "Tuấn mèo"

Khả năng bắt chước của ông thật tuyệt. Tại sao ông không mở lớp dạy cho các bạn trẻ nhỉ. Nếu ông dạy, tôi sẽ theo học ngay... 
 
lamgiang@yahoo.com.vn
 
Ông Tuấn "mèo" nên lưu lại bài diễn cho hậu thế học hỏi

Tôi cảm thấy rất thú vị khi biết ở Việt Nam, ngoài bạn trẻ Mai Quốc Việt còn có một "dị nhân" tài ba như ông Tuấn "mèo". Phải nói là ông trời đã thiên phú cho ông ấy biệt tài đó để giúp cuộc đời thêm nhiều mắc, âm thanh hơn. Có rất nhiều người cũng giả được nhiều giọng, nhưng để bắt chước được các loài và các giọng khác nhau của con người thì đúng là có một không hai. Nhưng tiếc là ông không lưu giữ bằng ghi âm, để lưu truyền lại cho đời sau. Tôi nghĩ, ông Tuấn nên ghi âm lại những bài diễn của mình.

 Hương Xanh - songhong8890@yahoo.com.
 

GĐ&XH

baocuoituan