Phát hiện thêm hài cốt thứ 32 và làm lễ cầu siêu
GiadinhNet – Như tin đã đưa, trong khi đào móng nhà cho bà Đào Thị Đượng (tổ 5, khu Nam Sơn 2, phường Cẩm Sơn, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), nhóm thợ xây dựng liên tiếp đào được hàng chục hài cốt và quan tài gỗ.
Đến 18 giờ ngày 13/5, nhóm thợ đã đào được bộ hài cốt thứ 32. Bộ hài cốt trên đã được làm thủ tục và đưa về an táng tại nghĩa trang Cọc III (phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả).
|
Bộ hài cốt thứ 32 được đưa đến nghĩa trang Cọc III (phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả) |
Trước đó 31 bộ hài cốt được tìm thấy đã được gia đình bà Đượng đưa về nghĩa trang Cọc III để an táng.
Có một gia đình ở Hưng Yên đã xác nhận 1 bộ hài cốt là thân nhân của mình, còn 2 bộ đang được gia đình trên kiểm tra, xác định thêm thông tin.
Theo nhà ngoại cảm Đào Đức Quân (quê Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh) – người trực tiếp có mặt tại hiện trường để “chỉ đạo” việc khai quật hài cốt cho biết: ông đã dùng phương pháp gọi hồn, áp vong để xác định được danh tính của các hài cốt trên.
|
Nhiều người dân đến nhờ nhà ngoại cảm Đỗ Đức Quân tìm hài cốt cho thân nhân của mình. |
Mong muốn hiện nay của gia đình bà Đượng là những hài cốt trên sẽ sớm tìm được thân nhân để họ về với gia đình của mình.
Theo thông báo của gia đình, công tác tìm kiếm, khai quật hài cốt tạm thời kết thúc.
Ngay trong buổi tối ngày 13/5, Hội Phật tử phường Nam Sơn (TP Cẩm Phả) đã tổ chức cầu siêu cho các hài cốt được khai quật lên.
Một số hình ảnh do phóng viên Giadinh.net.vn ghi lại tại buổi lễ cầu siêu:
|
|
Minh Hải