Phát sốt với dịch vụ nhờ ông già Noel tỏ tình
Nhờ ông già Noel giúp “nói hộ tình yêu” là một trong những chiêu tỏ tình được nhiều bạn trẻ lựa chọn trong dịp Giáng sinh.

Hoảng hồn vì phải chuyển lời nhắn “khủng bố”
Hoàng bảo: “Vấn đề là ở chỗ, cùng với quà tặng, cô gái yêu cầu tôi phải chuyển đến chàng trai một lời nhắn… “khủng bố”. Tôi nhận yêu cầu mà băn khoăn mãi, không biết xử trí thế nào. Sợ nói không khéo, lại ăn “đòn” thì dở. Cuối cùng, khi gặp chàng trai kia tôi phải nhanh trí “sửa kịch bản một chút”. Trước khi trao quà, tôi trình bày trước với chàng trai, rồi xin lỗi và xin phép nói thầm vào tai anh ấy lời nhắn “You are a dog”…
“Chàng trai choáng mất mấy giây, còn chưa hiểu, tưởng mình nghe nhầm. Rồi như hiểu ra, anh ta chỉ cười.
Sau đó khi tôi gọi điện thông báo lại với cô gái thì cô ấy cười như pháo rang và cảm ơn em rối rít!” – Hoàng nhớ lại.
Cùng là khách hàng nữ, Hoàng còn gặp một “ca” không kém phần rắc rối
“Vụ ấy, tiền công giao quà may thì hòa tiền xăng, nhưng bù lại, em đã giúp “tác thành” cho một đôi” – Hoàng vui vẻ nói.
“Cô ấy không gọi điện hỏi chỗ chàng trai mà hỏi thông tin qua một người bạn. Khổ nỗi, khi đến nơi thì anh chàng lại đi mất rồi, thế là cố ấy lưỡng lự hỏi với nhờ tôi đuổi theo. Ban đầu chỉ định đi một điểm thôi nhưng lại thành tới nhà bạn học, rồi tới quán cà phê, rồi cuối cùng là tìm đến tận nhà chàng trai. Vòng vèo đuổi từ Nguyễn Trãi sang Minh Khai, rồi lên Triệu Việt Vương lại về dưới Trương Định. Cuối cùng thì sau khi tôi tặng quà xong, hai người họ gặp nhau. Chàng trai phải đưa cô gái về, tôi còn phải giả vờ quay đi không nhìn thấy để họ ôm nhau…”
Đã qua hai mùa Giáng sinh đóng vai “Ông già Noel”, Nguyễn Văn Việt – SV ĐH Kinh tế Quốc dân có không ít kỉ niệm vui buồn với “nghề”. Việt chia sẻ, những kỉ niệm đáng nhớ nhất của cậu là gắn với các câu chuyện tình yêu.
“Bây giờ người ta khá chuộng sử dụng chiêu này để bày tỏ tình cảm . Năm ngoái tôi có khoảng 4, 5 khách như vậy. Hầu hết chỉ chuyển quà bình thường thôi, nhưng có một khách hàng nam đặt yêu cầu khá lạ” – Việt nhớ lại.
Khách hàng này là do bạn của Việt giới thiệu, và cũng vì yêu cầu “lạ” đó nên Việt nhớ mãi: “Chàng trai muốn Ông già Noel đi xe đạp tới đón người yêu của mình, tặng quà thay anh và chở cô gái đi lòng vòng trong nửa tiếng đồng hồ, rồi “hộ tống” cô đến một địa điểm mà cô yêu cầu”.
Việt cho hay, nam khách hàng kia tiết lộ, sở dĩ anh yêu cầu như vậy vì biết cô gái vẫn thầm mong được cùng người yêu rong ruổi trong đêm Noel bằng xe đạp, nhưng vì anh học HV Kỹ thuật Quân sự nên đêm Giáng sinh không thể xin phép ra ngoài được.
“Làm người “đóng vai” như thế này tuy mệt, nhưng đôi khi được chứng kiến những phi vụ như thế tôi cũng vui lây. Nhất là với những đôi tỏ tình thành công, thì cảm giác mình cũng đóng góp được chút gì giúp cho họ vậy!” – Việt tâm sự.