Phó trưởng công an phường Ngọc Lâm, Hà Nội: Bị tố cáo đánh sảy thai
Giadinh.net - GĐ&XH vừa nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Nhâm (SN 1952), trú tại ngõ 124 phố Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội tố cáo việc con gái bà bị thiếu tá Hồ Văn Trí (Phó Trưởng Công an phường Ngọc Lâm) hành hung dẫn đến sảy thai.
Phóng viên đã về địa phương tìm hiểu vụ việc.
Bị đánh phải đi viện
Trong đơn, bà Nhâm viết: “Sáng ngày 11/9, chính quyền phường Ngọc Lâm cùng một nhóm thợ xây dựng đến đo đạc, xác định mốc giới và xây tường bao quanh khu đất thuộc dự án giãn dân ngay sát nhà tôi. Trong quá trình thực hiện, một số cán bộ phường đã căng dây, cắm mốc lấn sang phần đất của gia đình.
Thấy vậy, con gái tôi là Đỗ Hồng Điệp (SN 1972) và con dâu là Nguyễn Thu Hương (SN 1983) đã đề nghị tạm dừng công việc, nhằm xác định rõ mốc giới.
Trước phản đối của các cháu, có khoảng 4 cán bộ Công an phường Ngọc Lâm xuất hiện đã xô đẩy và đánh hai chị em Điệp, Hương. Trong đó, thiếu tá Hồ Văn Trí - Phó Trưởng Công an phường túm tóc, bóp cổ và đánh cháu Điệp. Hương vào can, thì bị thiếu tá Trí xô ngã cả hai chị em xuống đống gạch khiến cháu Điệp bất tỉnh ngay tại chỗ, còn cháu Hương bị sảy thai khi ở tuần thứ 11”.
Bà Nhâm cho biết thêm: Chính vì gây ra sự cố trên nên Công an phường Ngọc Lâm đã phải đưa Điệp đi cấp cứu tại trạm xá của phường. Điệp phải nằm điều trị tại đây 3 ngày, rồi về nhà tiếp tục uống thuốc chữa trị tiếp.
Tiếp xúc với phóng viên, chị Điệp kể: “Khi sự việc xảy ra, ông Trí giơ tay tát tôi nhưng lại trúng mặt em dâu tôi là cô Hương đứng ở phía sau. Thấy ông Trí tiếp tục túm tóc, túm cổ tôi, Hương đến giằng tay thì ông Trí đẩy ngã cả 2 nằm lăn xuống đất. Tôi bị ngã vào đống gạch nên bất tỉnh không biết gì nữa. Đến khi tôi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong trạm xá của phường Ngọc Lâm. Khoảng một tiếng sau, tôi cũng thấy gia đình đưa Hương vào cấp cứu trong trạng thái bất tỉnh”.
Nguyên đơn ăn vạ?
Ngay sau đó, chị Hương được đưa đi khám ở nhiều cơ sở như trạm xá phường Ngọc Lâm, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện phụ sản Trung ương, Bệnh viện phụ sản Hà Nội... Tất cả những bệnh viện này đều kết luận chị Hương đang có thai và không thấy hoạt động của tim thai. Sau đó, chị Hương đã phải mổ và bỏ thai nhi đang ở tuần thứ 11. Tại cuốn sổ khám bệnh đề ngày 11/9 của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang chẩn đoán: “Không thấy cử động của thai và sự hoạt động của tim thai”.
Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên GĐ&XH, Trung tá Bùi Tố Khoa - Trưởng Công an phường Ngọc Lâm cho biết: Những thông tin tố cáo của gia đình bà Nhâm là không đúng sự thực. Không có chuyện thiếu tá Trí hành hung những người thân trong gia đình bà Nhâm. Sáng 11/9, thiếu tá Trí đang làm nhiệm vụ gần khu vực xây dựng của 3 hộ dân sát nhà bà Nhâm, thì nhận được tin có việc lộn xộn ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Ông Trí cùng một số cán bộ đến để xử lý vụ việc và không hề có va chạm với gia đình bà Nhâm, các con bà đã tự ngã để ăn vạ (!?). Vì vụ việc có liên quan đến cán bộ, chiến sỹ Công an phường Ngọc Lâm nên chúng tôi đã chuyển hồ sơ lên Công an quận Long Biên để điều tra và xử lý.
Báo GĐ&XH sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.
QT