Phóng hỏa thiêu bạn gái và "tình địch" vì... nhầm
Tưởng em họ của bạn gái là… tình địch, Lê Đình Thắng đã đi mua một can xăng rồi phóng hoả đốt phòng trọ nhằm thiêu chết “đôi nhân tình”.
Ngày 9/12, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Lê Đình Thắng (24 tuổi, Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người.
Theo cơ quan điều tra, rạng sáng 11/11, Thắng đến phòng trọ của bạn gái là chị Lê Thị Mỹ Thoa (18 tuổi, ngụ An Giang) ở ấp Tân Long xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An. Lúc này, chị Thoa đang ngồi chuyện trò cùng Nguyễn Hoàng Khanh, em bà con vừa ở quê lên thăm.
Tưởng Khanh là nhân tình mới của người yêu, Thắng nổi cơn ghen chạy đi mua một can xăng rồi quay trở lại tạt vào phòng trọ của Thoa, châm lửa đốt. Khi ngọn lửa bùng phát, những người sống tại khu phòng trọ đã tích cực cứu chữa nhưng do xăng đã theo khe cửa chảy tràn vào trong nhà nên cháy rất dữ dội.
Mặc dù đã dùng tấm chăn ướt để dập lửa và che phủ thân mình nhưng hai chị em Thoa vẫn bị bỏng nặng với thương tích hơn 20%.
Theo VnExpress