Phục kích thang máy, đâm người cướp 6.000 USD

Giadinh.net - Vừa mở cửa thang máy, bất ngờ anh Long bị một gã thanh niên lạ hoắc lao vào dùng dao đâm trọng thương rồi cướp đi của anh này 6.000 USD.

> Rút tiền ngân hàng bị cướp nửa tỷ
> Cướp một bọc tiền ngay trước cửa ngân hàng
 
Vụ việc như sau, ngày 18/11, một người đàn ông xưng tên Huy gọi điện cho chị Dương Thị Mỹ Huệ (51 tuổi, ngụ tại quận 1, TP HCM) là chủ cửa hàng kinh doanh ngoại tệ tại địa chỉ 161 đường Đồng Khởi (phường Bến Nghé, quận 1) nói anh ta muốn đổi 6.000 USD và yêu cầu mang ngoại tệ đến phòng 1080, khu chung cư 225 Bến Chương Dương (phường Cô Giang, quận 1) để thực hiện giao dịch.
 
Ngay sau đó, chị Huệ đưa tiền cho anh Dương Hoàng Long (27 tuổi, ngụ quận 3, là cháu ruột chị Huệ) cùng một nhân viên nữa đến địa chỉ trên để đi giao dịch. Khoảng 16h30' 2 anh này tới nơi, anh Long lên một mình, nhân viên đi cùng đứng dưới trông xe. Vừa mở cửa thang máy tầng 18, bất ngờ anh Long bị một đối tượng lạ mặt lao vào dùng dao đâm trọng thương rồi cướp đi của anh này 6.000 USD.
 
Chờ mãi không thấy anh Long xuống, người nhân viên này chạy lên thì phát hiện anh Long bị đâm vội hô hoán, đưa nạn nhân đi cấp cứu và báo với cơ quan công an.
 
Theo điều tra bước đầu, phòng 1080 có một phụ nữ thuê ở một mình và không có ai tên Huy.
 
Ngày 19/11, Cơ quan công an quận 1 đang khẩn trương tiến hành truy tìm hung thủ đã gây ra vụ cướp tài sản táo tợn trên.
 
Phương Vy
phuoclong