Phương Linh 'chơi trội' ở buổi đấu giá
Trong ngày hoạt động cuối cùng của Singer's Day 2011, các ca sĩ đã dành trọn thời gian để đi làm từ thiện.
Giọng ca Say tình chia sẻ, anh đã bỏ 2.000 USD mua chiếc túi này của hãng Roberto Cavalli cách đây khá lâu. Nó là hàng "độc" vì hiện tại, thương hiệu thời trang nổi tiếng trên đã không còn sản xuất nữa. Tuy nhiên, các "đại gia" vùng mỏ lại không hào hứng với món đồ giá trị của Đàm Vĩnh Hưng và chỉ trả giá cao nhất là 2.600 USD. Trước đó, quý ông của làng nhạc Việt rất kỳ vọng, những doanh nghiệp, cá nhân tại Quảng Ninh sẽ ủng hộ anh trong hoạt động từ thiện ý nghĩa này.
![]() Mr Đàm ra sức mời chào khách hàng mua túi “độc” nhưng mức giá cuối cùng vẫn chưa khiến anh hài lòng. |
Nhạc sĩ Lê Quang cũng hào hứng tham gia nhằm kích động các Mạnh Thường Quân trong màn đấu giá này. Tuy nhiên, cuối cùng chai rượu lại thuộc về một "đại gia" của Quảng Ninh với số tiền 9.500 USD. Vị này cũng bỏ ra thêm 5.000 USD vào quỹ từ thiện của Singer's Day. Trong khi đó, Phương Linh lại khá ngậm ngùi khi không mua được chai rượu "độc".
![]() Phương Linh nhiệt tình trả giá để được sở hữu chai rượu quý, tuy nhiên, cô đành bỏ cuộc khi có vị khách sẵn sàng chi nhiều tiền hơn. |
Trước hoạt động đấu giá, sáng qua, gần 100 ca sĩ cùng nhau đến thăm trung tâm nuôi dưỡng trẻ em đặc biệt của tỉnh Quảng Ninh, trao toàn bộ số tiền thu được từ đêm diễn Quảng Ninh ngày mới cùng nhiều phần quà khác có giá trị khác cho các em nhỏ tàn tật. Mỗi giọng ca cũng đóng góp ít nhất 500.000 đồng, thậm chí có nhiều người còn bỏ ra đến 10 triệu như vợ chồng Lý Hải khi Mr Đàm đứng lên kêu gọi. Tổng cộng, chỉ sau ít phút, gần 100 ca sĩ đã quyên được 80 triệu đồng.
![]() Các ca sĩ hào hứng với các hoạt động xã hội ý nghĩa trong dịp Singer's Day. |


