Phút bất cẩn đắng lòng

GiadinhNet - Trong vòng một tuần, cả nước chứng kiến ba vụ tai nạn, gây ra cái chết của nhiều người dân.

Hậu quả nặng nề ấy ở cả ba vụ việc đều đã được báo trước, lỗi là do bất cẩn của con người.
 
Vụ thứ nhất, xảy ra ở phía Nam, người lái xe tải khi đi qua khu chợ người dân đang họp lúc sáng sớm, rất đông đúc nhưng anh ta ngủ gật. Chiếc xe mất kiểm soát lao vào chợ, cán hàng quán, đè chết 6 người.
 
Vụ việc này còn chưa lắng xuống thì tại điểm giao cắt đường sắt với Quốc lộ 1 thuộc huyện Thường Tín, Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. 19 người đi trên xe lâm nạn, trong đó 9 người không thoát được lưỡi hái tử thần. Những người thiệt mạng hôm đó đi dự tiệc cưới trở về. Nguyên nhân vụ việc là do lái xe thiếu quan sát, mải nghe điện thoại nên cố tình vượt đường tầu khi đã có báo động, thậm chí người trên xe hò hét cũng cứ cho xe đi.
 
Vụ tai nạn thứ 3 này còn đang gây bàng hoàng thì tại Nghệ An, một vụ lở núi đá xảy ra. Thương vong trong vụ này thảm khốc hơn nhiều, với tổng cộng 18 người chết và 6 người trọng thương. Đến chiều ngày 3/4, nạn nhân thiệt mạng cuối cùng mới được tìm thấy.
 
Nỗi đau xé ruột của người thân các nạn nhân vụ sập mỏ.
Ảnh: VTCnews
 
Nguyên nhân vụ việc này, một lần nữa vẫn là từ con người. Không phải các nạn nhân vô ý, không chấp hành kỷ luật lao động mà do chủ mỏ đá đã coi thường các quy định ấy. Vì hám lợi, chủ mỏ đá bắt người lao động khai thác không đúng quy trình, phải khoét đá từ chân núi cộng với điều kiện thời tiết không thuận lợi nên khi người công nhân đang làm việc thì đá lở…
 
Điều cần nói ở đây là cả ba nơi xảy ra tại nạn đều từng xảy ra các vụ việc tương tự trong quá khứ, tuy ở mức nhỏ hơn nhưng khi ấy đã gióng lên hồi chuông cảnh báo. Tại mỏ đá ở Nghệ An, các vụ tai nạn năm nào cũng có. Điểm đen Thường Tín thì càng được nhắc đến nhiều hơn với tần suất cảnh báo liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng. Vậy nhưng, những người gây ra tại nạn thì rất coi thường.
 
Sự sống là cực kỳ đáng quý, ai cũng biết thế. Vậy nên đừng có chủ quan, đừng lơ là dù chỉ một giây trước tính mạng của mình và đồng loại.
 
Lâm Phong
kimvan