“Quan” đánh nhau, dân chịu đau

GiadinhNet - Cuộc nhậu qua trưa diễn ra ngay trong ngày làm việc (thứ Ba) cách đây đúng 10 ngày ở nhà hàng Karaoke Bóng Trăng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước của các cán bộ nhà nước thuộc hai Sở quan trọng của tỉnh này chắc vẫn sẽ chưa dừng lại nếu không xảy ra một sự vụ “động trời”.

Trong hơi men và cơn giận dữ, ông Phó Giám đốc Sở đã cầm cả ly bia phang tới tấp lên đầu, lên người của người đồng cấp cũng là Phó Giám đốc Sở. Hậu quả là một ông phải nhập viện khâu nhiều mũi, còn một ông chưa hả cơn giận, chưa hết hơi men vẫn om sòm… la hét ngay chốn đông người như một “yêng hùng” giữa… chợ!

Hai ông “Phó Sở” đầu ngành của một tỉnh đi nhậu buổi trưa đã là một chuyện khó chấp nhận được khi mà tỉnh này trước đó đã ban hành quy định về việc cấm cán bộ công chức uống rượu bia trong giờ làm việc. Đằng này, hai ông nhậu qua trưa sang chiều, khi giờ làm việc đã bắt đầu từ lâu thì lại là một chuyện khó có thể hiểu nổi nữa. Chưa hết, không chỉ ngang nhiên uống rượu bia, ngang nhiên “bỏ việc”, “ăn cắp thời giờ làm việc”, các ông còn chửi mắng và choảng nhau đến sứt đầu mẻ trán, ngay giữa thanh thiên bạch nhật, trước bàn dân thiên hạ thì thật là không thể chấp nhận được. Một người dân bình thường nếu hành xử như vậy đã không được, huống hồ công chức, thậm chí là “công chức có sao, có số” như hai ông “Phó Sở”?! Hai ông quả là “oai” và “oách”!

Cái sự “oai” và sự “oách” của hai ông “Phó Sở” là ở chỗ rất hùng hồn chứng tỏ cho bàn dân thiên hạ biết rằng, ta là cán bộ, công chức Nhà nước nhưng chẳng cần tuân thủ quy định của… Nhà nước?! Mặt khác, cái sự “oai” và sự “oách” của hai ông “Phó Sở” cũng cho thấy rằng, có những quy định chỉ đơn thuần là… cho có. Có những quy định mà người ta nghe, người ta “học” để rồi người ta chẳng làm theo và cũng chẳng làm sao cả? Người ban hành quy định với mong muốn tốt nhưng người thực thi chẳng làm theo, cũng chẳng ai kiểm tra, giám sát… Cứ thế, những điều khoản về quản lý nhà nước lại trở thành thứ “tượng trưng”!

Cái lỏng lẻo của những quy định mang tính chất “tượng trưng” khi bị phớt lờ, khi bị ngang nhiên vi phạm là một nguy cơ lớn. Song, nguy cơ lớn hơn chính là hình ảnh của những cán bộ Nhà nước! Họ đang tự thể hiện tấm gương nhem nhuốc của chính họ và đâm kim vào da thịt người dân. Người dân đau rằng, “công bộc của dân” thế này ư? Người dân xót xa rằng, cán bộ lãnh đạo Sở mà thế này ư? Người dân vất vả bán mặt cho đất, bán lưng cho trời đau vì mồ hôi, nước mắt (tiền thuế) của họ được dùng cho những cuộc phung phí bia rượu, những cuộc “làm việc bằng chai” tới sứt đầu, mẻ trán thế này?
 
Thường Sơn
baoin