Quảng Ngãi: Sóng thần “nhảm” làm hoang mang
GiadinhNet - Từ ngày 26/3 đến nay, người dân ở làng chài Phước Thiện (xã Bình Hải, Bình Sơn, Quảng Ngãi) bàn tán xôn xao trước tin đồn sẽ có sóng thần ập vào khu dân cư này.
Một số gia đình đã phải dọn nhà lên trường dạy nghề Dung Quất để tránh "sóng". Ông Đặng Năng, một người dân ở Phước Thiện cho biết: "Mấy bữa nay dân làng tôi cứ chộn rộn không dám ngủ, sợ sóng thần bủa vào". Thậm chí có người còn đổ xô đi mua mì tôm và các mặt hàng thực phẩm khác về dự trữ để phòng khi "sự cố" xảy ra.
Đến ngày 29/3, vẫn không thấy sóng thần, nhiều người đã trở về nhà, nhưng tâm trạng vẫn còn lo lắng. Ông Phạm Én, ở thôn Phước Thiện, cũng bày tỏ: "Bà con cũng nghe đồn có sóng thần nên mua mỳ tôm dự trữ để chuẩn bị chạy đi nơi khác tá túc".
Khi chúng tôi đến tìm hiểu thì người dân ở xóm 2 cho rằng, tin đồn bắt đầu từ xóm 1 lan ra, nhưng khi đến xóm 1 thì người ta lại chỉ sang xóm 2.
Ông Nguyễn Ngọc Thu - Trưởng thôn Phước Thiện - cho biết: "Khi nghe nguồn tin thì chính quyền cũng đã gặp trực tiếp người dân để giải thích, tin sóng thần chỉ là tin đồn nhảm, làm hoang mang cho bà con. Đến nay nhiều người đã nhận ra và bớt lo lắng".
Đức Hoàng