Quen nhầm nữ tặc

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 9 vừa cho biết đang truy tìm Hoàng Thị Hồng Ân (SN 1987, ngụ xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) vì có liên quan cùng đồng bọn tổ chức cướp tài sản tại một gia đình ở quận 9.

> Đời nghiệt ngã của một "nữ quái" xinh đẹp
> Nữ quái bịt miệng, cướp vàng cụ bà 80 tuổi
> Tin "nữ quái", xe PS bốc hơi
> Bắt nữ quái lang thang đốt kho hàng ga Hà Nội
 

Hoàng Thị Hồng Ân.

Trong tháng 7/2009, một lần quán ăn Làng Nướng Ba Miền ở quận Thủ Đức (TP HCM), ông Trần Thanh Kòi (SN 1947, số D1/9 đường 385, khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9) được cô gái tên Ân là nhân viên phục vụ của quán đến làm quen và xin số điện thoại của ông.
 
Sau đó vài ngày Ân gọi điện cho ông Kòi hỏi địa chỉ nhà để đến chơi. Thấy Ân là người ngoại tỉnh lại có vẻ hiền dịu nên ông Kòi cũng không nỡ từ chối để Ân đến nhà. Ngay ngày hôm sau Ân đến chơi vui vẻ, ông Kòi xem Ân như con cháu trong gia đình nên trong lúc trò chuyện ông kể luôn hoàn cảnh gia đình cho Ân nghe.
 
Ông có 3 đứa con trai, tất cả đều thành đạt và bận đi làm ăn ở xa, thỉnh thoảng mới về thăm ông, hiện tại chỉ có mình ông ở nhà. Thấy ông Kòi sống đơn chiếc nên Ân cũng tỏ bày tâm sự, động viên ông Ân.
 
Thấy ông Kòi sống một mình trong căn nhà khá khang trang, đầy đủ tiện nghi nên Ân nảy sinh ý định, rủ đồng bọn vào nhà ông Kòi đánh cướp tài sản.
 
Chiều 21/8/2009, Ân chủ động gọi điện cho ông Kòi nói: “Chú có khỏe không, lâu quá con không gặp, tối nay con qua nhà chú chơi nhé”. Cảm động trước hành động thăm hỏi nhiệt tình của Ân, ông Kòi đã mời Ân đến nhà chơi. Khoảng 21h cùng ngày, Ân cùng một thanh niên mang theo hung khí là một khúc cây đến nhà ông Kòi.
 
Gã thanh niên núp bên ngoài, nghe tiếng chuông, ông Kòi ra mở cửa mời Ân vào nhà. Trong lúc ông xuống nhà bếp cầm ly nước quay lên mời khách, ông giật mình khi thấy bỗng xuất hiện một thanh niên đứng thù lù ngay cửa phòng, tay cầm khúc cây lập tức tấn công ông Kòi.
 
Biết mình sập bẫy bọn cướp, ông lao vào ôm tên cướp vật xuống nền nhà, lập tức Ân lấy các vật dụng trong nhà đánh ông Kòi để giải vây đồng bọn. Gã thanh niên vùng ra được dùng chai bia đánh tới tấp vào người khiến ông Kòi bị thương nặng bất tỉnh.
 
Ân cùng đồng bọn dùng dây điện trói ông Kòi, đập tủ kính lấy đi số tài sản, gồm: 1 máy quay phim hiệu Hitachi, 15 triệu đồng để trong túi đựng máy quay phim, 1 máy ảnh kỹ thuật số (trị giá 5 triệu đồng), 1 điện thoại di động hiệu Nokia và 490.000 đồng để trong túi áo tẩu thoát. Đến 0h cùng ngày, ông Kòi tỉnh dậy đã tự cởi dây trói chạy sang gọi hàng xóm đưa đi cấp cứu.
 
Hiện Công an quận 9 đang truy tìm ráo riết Hoàng Thị Hồng Ân và đồng bọn.Ai biết Ân đang ở đâu xin báo ngay cho cơ quan công an gần nhất, hoặc báo về Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 9, gọi số 083. 8966109 gặp đ/c Bính.

Theo Công an TP HCM

phuoclong