Quỹ lớp nên giao cho giáo viên chủ nhiệm quản lý

GiadinhNet - Hẳn phụ huynh trên cả nước hãy còn xót lòng khi nghĩ đến hai học sinh tự tử vì đánh mất quỹ lớp.

Hôm 22/10, em Nguyễn Thị L. (nữ sinh lớp 10 tại Mê Linh, Hà Nội) uống thuốc diệt cỏ quyên sinh để tỏ rõ sự trong sạch khi quỹ lớp 500.000đ do em giữ bị mất. Trước đó, hôm 8/10, em Nguyễn Thị C.T. (nữ sinh lớp 9 tại Củ Chi, TPHCM) cũng quyên sinh bằng thuốc diệt cỏ vì đánh mất 600.000đ tiền quỹ lớp. Chỉ trong tháng 10, ở hai đầu đất nước, hai nữ sinh thiệt mạng vì mất quỹ lớp với số tiền chưa quá 1 triệu đồng. Đối với người lớn, các em thật dại dột. Nhưng đối với các em, đó là sự sỉ nhục vì mất danh dự do bạn bè dè bỉu. Hơn nữa, các em không được trang bị kỹ năng xử lý tình huống trong cuộc sống liên quan đến tiền bạc, chỉ có sự quẫn trí chế ngự và điều dại dột đã xảy ra.

Quỹ lớp, một hình thức đóng góp tự nguyện từ học sinh, dùng chi cho những việc vặt như mua hoa làm đẹp lớp học, mua chổi làm sạch lớp học, tổ chức sinh hoạt lớp... Quỹ lớp tồn tại cũng là điều cần thiết trong cộng đồng thu nhỏ là lớp học. Tuy nhiên, trong độ tuổi cắp sách đến trường, hiếm học sinh nào làm ra tiền và có kinh nghiệm quản lý tiền bạc một cách chu đáo. Tiền góp vào quỹ lớp, hầu hết học sinh đều xin từ phụ huynh. Bởi vậy, tiền quỹ lớp xét cho cùng là tiền của người lớn, nên phải được người lớn quản lý. Học sinh, những người còn trong độ tuổi phát hiện và đề xuất nhu cầu chi tiêu mà chưa làm ra tiền, vì thế càng không nên giữ tiền.

Có lẽ, sự việc hai nữ sinh quyên sinh vì đánh mất quỹ lớp là chuyện hiếm trong thế giới học đường. Vả lại, tình huống trên khiến người lớn phải nghĩ đến nhiều vấn đề to tát hơn như kỹ năng sống của lứa tuổi học trò, hay phạm trù đạo đức của học sinh khi hành xử với nhau... Nhưng để những vấn đề lớn ấy có thể tác động đến lứa tuổi học trò nhằm ngăn ngừa sự việc tương tự có thể xảy ra, có lẽ phải cần thời gian không hề ngắn chút nào. Nên chăng, việc trước mắt có thể làm là giao giáo viên chủ nhiệm quản lý quỹ lớp. Được như vậy, triệu triệu phụ huynh trên cả nước sẽ không phải thấp thỏm, âu lo ngày nào đấy con em mình lại được phát hiện cùng lọ thuốc diệt cỏ, chỉ vì mất quỹ lớp vài trăm nghìn đồng.         
 
Đỗ Bá
thuctap