Rác thải nhựa "bủa vây" làng nghề Triều Khúc

GĐXH - Nghề tái chế rác thải nhựa tại làng Triều Khúc (Thanh Trì, Hà Nội) đã đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế-xã hội của cộng đồng nơi đây. Tuy nhiên nhiên cũng gây ra một số tác động tiêu cực tới môi trường.

Người dân phân loại rác nhựa tại nhà giúp thúc đẩy vòng tuần hoàn nhựa và giảm ô nhiễm môi trườngNgười dân phân loại rác nhựa tại nhà giúp thúc đẩy vòng tuần hoàn nhựa và giảm ô nhiễm môi trường

Với mong muốn mang mô hình Kinh tế Tuần hoàn trở nên dễ hiểu và gần gũi với người dân hơn, khuyến khích xây dựng thói quen tách nhựa hiệu quả, Unilever Việt Nam và UBND Quận 7 đã chính thức khởi động chương trình hợp tác thông qua ngày hội thí điểm Tách nhựa để Tái chế.

Từ lâu, làng Triều Khúc (Thanh Trì, Hà Nội) nổi tiếng với nghề thu gom phế thải, lông vũ, đặc biệt là nghề tái chế rác thải nhựa.

Theo ghi nhận của phóng viên Gia đình & Xã hội, rác thải nhựa được tập kết khắp mọi nơi, từ nhà xưởng đến đường giao thông, thậm chí là cả ruộng đồng,.. rất gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của người dân trong khu vực.

Rác thải nhựa "bủa vây" làng nghề Triều Khúc - Ảnh 2.

Rác thải nhựa "bủa vây" làng nghề Triều Khúc - Ảnh 3.

Mặc dù các cơ sở tái chế lớn đều được đưa ra ngoài khu dân cư, nhưng những bãi tập kết thu mua phế liệu vẫn tràn lan trên vỉa hè, đồng ruộng.

Dưới đây là một số hình ảnh mà phóng viên đã ghi lại được tại làng nghề tái chế rác thải nhựa:

Rác thải nhựa "bủa vây" làng nghề Triều Khúc - Ảnh 4.

Rác thải nhựa được tập kết thành đống, xếp xung quanh trong một xưởng tái chế nhựa.

Rác thải nhựa "bủa vây" làng nghề Triều Khúc - Ảnh 5.

Quy trình tái chế rác thải nhựa tại đây hầu như chủ yếu vẫn giữ theo phương pháp thủ công.

Rác thải nhựa "bủa vây" làng nghề Triều Khúc - Ảnh 6.

Các chất thải tập hợp được cơ sở phân loại, rồi xay rửa (hoặc xay khô), không có hệ thống sấy mà được phơi khô ngoài trời.

Rác thải nhựa "bủa vây" làng nghề Triều Khúc - Ảnh 7.

Lông vũ được người dân đem ra phơi ngay đường đi lại, nắng lên bốc mùi rất khó chịu, khiến người đi đường phải bịt mũi vì sợ.

Rác thải nhựa "bủa vây" làng nghề Triều Khúc - Ảnh 8.

Rác thải nhựa "bủa vây" làng nghề Triều Khúc - Ảnh 9.

Một người dân làng Triều Khúc cho biết: “ Một số hộ kinh doanh nhỏ lẻ vẫn chất đầy phế liệu từ nhựa, rác thải sản xuất trong nhà, đổ bừa bãi ra vỉa hè, đồng ruộng… Nước ở kênh mương, ao hồ luôn đen kịt, xen lẫn mùi hóa chất, mùi nước thải chưa qua xử lý rất nồng nặc, khó chịu, nhất là vào những hôm trời nắng, gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân chúng tôi.”

Rác thải nhựa "bủa vây" làng nghề Triều Khúc - Ảnh 10.

Rác thải nhựa "bủa vây" làng nghề Triều Khúc - Ảnh 11.

Dưới thời tiết nắng nóng như vậy, không tránh khỏi việc mệt mỏi, nhưng đây là nghề đem lại thu nhập chính cho họ, vậy nên không ai có ý kiến gì.

Rác thải nhựa "bủa vây" làng nghề Triều Khúc - Ảnh 12.

Những chiếc chai nhựa sau khi đã được phân loại, bóc tách nhãn để chuẩn bị di chuyển đến xướng xay vi nhựa.

Rác thải nhựa "bủa vây" làng nghề Triều Khúc - Ảnh 13.

Những chuyến hàng cồng kềnh, được xếp như núi được chuyển liên tục trong ngày đến một xưởng tái chế.

Rác thải nhựa "bủa vây" làng nghề Triều Khúc - Ảnh 14.

Tình trạng ô nhiễm này càng ngày càng trở nên nặng nề, khi chưa thật sự có những biện pháp nhắc nhở, cưỡng chế để hạn chế tình hình xấu.


Thanh Trà