Rắn nặng nửa tấn, dài 20m!!!

GiadinhNet - Theo thông tin trên một trang mạng và cả ngoài…dân gian, có lẽ con rắn hổ mây ở vùng Thất Sơn (hay còn gọi là Bảy Núi, thuộc huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) là to và dài nhất, bởi nó nặng tới 500kg, dài 20m.

Rắn nặng nửa tấn, dài 20m!!! 1

Đạo sĩ Ba Lưới được dân làng yêu quý và kính trọng

 
Con rắn này do đạo sĩ Ba Lưới…kể lại. Đạo sĩ năm nay tròn trăm tuổi, sống ở vùng Bảy Núi. Dù tuổi cao nhưng cụ vẫn rất khỏe, hằng ngày bốc thuốc cứu người. Nếu có ai trong vùng bị rắn cắn, gặp đạo sĩ Ba Lưới là qua được “cửa tử” bởi loại rắn nào cụ cũng hóa giải được.

Đạo sĩ Ba Lưới tên thật là Nguyễn Văn Y, quê ở Chợ Mới (An Giang). Năm 19 tuổi, vì gia đình đông con, đói kém nên cụ lên núi Cấm tầm sư học đạo. Cụ Ba Lưới được nhiều cao nhân nhận làm học trò, nhưng người thầy mà cụ nhớ nhất là đạo sĩ có tên Trường Sơn. Vị đạo sĩ này đã dạy cho cụ Ba thế võ Bình phong lạc nhạn. Nhờ thế võ này mà cụ Ba Lưới từng hạ hai con rắn hổ mây, trong đó có con rắn nửa tấn nêu trên (đạo sĩ Ba Lưới còn kể mình từng hạ một vài con cọp, trong đó có con nặng tới 2 tạ).

Ngoài hạ được rắn khủng, đạo sĩ Ba Lưới nói rằng, cũng như thầy mình là đạo sĩ Trường Sơn, cụ có thể nhảy qua một con vực rộng tới 20m. Tất nhiên đây là chuyện ngày xưa, khi cụ còn trai trẻ, còn giờ thì cụ già rồi, không nhảy được nữa.

Nhiều người có khiếu hài hước thì thầm tiếc, giá cụ Ba Lưới trẻ lại vài chục tuổi, đi thi Olympic, có phải Việt Nam đã được rạng danh không!!! Còn trên thực tế thì cụ Ba Lưới là một đạo sĩ, một bô lão có uy tín, được dân làng yêu mến và kính trọng.             
 
Minh Vy
thuctap