Rơi nước mắt cảnh người đàn ông điếc quỳ gối trước cha già sau 25 năm bị bắt cóc

GiadinhNet - 25 năm trời phải xa vòng tay cha mẹ, người đàn ông điếc đã bơ vơ sống khắp các ngả đường. Và cuối cùng, trong nỗi khát khao được gặp gia đình, anh đã tìm lại được hạnh phúc.

Câu chuyện xúc động này diễn ra ở tỉnh Hàng Châu, Trung Quốc. Người đàn ông 39 tuổi có tên là Yu Zhogliang đã quỳ gối trước cha già của mình sau 25 năm thất lạc. Nước mắt rưng rưng, anh và cha ôn lại những đã xảy ra.


Anh Yu xúc động khi gặp lại người thân.

Anh Yu xúc động khi gặp lại người thân.

Vào năm 1993, khi Yu đi cùng mẹ đến Thượng Hải và ở tại nhà ga, Yu đã bị hai người điếc bắt cóc. Anh bị bán cho bọn buôn người và bị đánh đập. May mắn thay, sau vài ngày bị giam cầm, Yu đã nhanh nhẹn trốn thoát và bắt đầu từ đây, người đàn ông điếc có một cuộc phiêu lưu đẫm nước mắt.

Yu đã sống lang thang trên các đường phố suốt 10 năm trời. Sau đó, anh đến thành phố Tây An và tại đây, Yu được học ký hiệu ngôn ngữ ở trung tâm cộng đồng. Ở Tây An, anh kiếm sống bằng nghề đánh giày và kiếm thêm thu nhập bằng việc nhặt rác. Mỗi ngày anh kiếm được gần 150 nghìn đồng. Suốt 15 trời, anh đã sống như vậy. Trong suốt 25 năm trời ấy, niềm mong mỏi lớn nhất của Yu là tìm được gia đình.


Anh luôn đau đáu trong lòng nỗi nhớ gia đình.

Anh luôn đau đáu trong lòng nỗi nhớ gia đình.

Anh khao khát và đau đáu nhớ về cha mẹ. Lúc bị bắt cóc, anh đã 15 tuổi nhưng anh bị điếc và không được đi học nên Yu chỉ nhớ mang mang quê của mình ở Hàng Châu. Điều khiến anh nhớ rõ nhất về nơi mình sinh sống đó những là những cánh đồng trồng cây hạt dẻ.

Cho đến tháng 3 vừa qua, anh quyết định đến thành phố Hàng Châu và tìm một tờ báo để nhờ đơn vị này truyền tin tìm người thân giúp anh. Sau khi các phóng viên vào cuộc, họ đã khoanh vùng ngôi làng anh đã từng ở. Được biết, ngôi làng ấy có tên là Jiaxing, nổi tiếng với loại hạt dẻ ngon nhất trong vùng.


Yu xúc động quỳ xuống trước mặt cha.

Yu xúc động quỳ xuống trước mặt cha.

Đồng thời, tờ báo này còn chia sẻ câu chuyện của Yu trên khắp các phương tiện truyền thông và cuối cùng vào ngày 17/3, một người em gái của Yu đã liên lạc với cảnh sát.

Cô khẳng định Yu chính là người anh đã thất lạc từ cách đây 25 năm của mình. Để biết chính xác, cảnh sát đã vào cuộc và cho họ đi giám định ADN, cuối cùng, Yu chính là anh trai của người phụ nữ này.


Bữa cơm đoàn viên của Yu sau 25 năm xa cách.

Bữa cơm đoàn viên của Yu sau 25 năm xa cách.

Với sự giúp đỡ của báo chí cùng cơ quan chức năng tại địa phương, anh Yu đã gặp được gia đình vào ngày 19/3. Tại đây, anh còn được một người hiểu ngôn ngữ của người điếc giúp đỡ để giới thiệu từng thành viên trong gia đình.

Cả nhà bật khóc khi gặp nhau và anh Yu đã quỳ xuống trước mặt cha mình để bày tỏ tình cảm. Dù vui mừng là vậy nhưng anh vẫn đau buồn vì mẹ mình đã chết vì tuyệt vọng. Nỗi buồn làm mất con đã khiến người mẹ tiếc hận cho đến lúc chết.

Đỗ Quyên (Theo Dailymail)