Rơi từ tầng 7 chung cư, một bé trai tử vong
Khoảng 8h15 sáng nay (7/12), một bé trai đã tử vong sau khi rơi từ tầng 7 của chung cư Lý Thường Kiệt đường Vĩnh Viễn, phường 7, quận 11, TPHCM xuống đất.
Theo nhiều người chứng kiến vụ việc kể lại, vào thời điểm trên mọi người đang làm việc thì bất ngờ nghe một tiếng động mạnh, chạy lại xem thì thấy một bé trai khoảng 4 tuổi nằm bất động dưới đất.
Chung cư Lý Thường Kiệt nơi xảy ra vụ việc
Ngay sau đó, người dân đã đưa cháu bé và Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cấp cứu. Tuy nhiên sau 40 phút hồi sức, các bác sĩ cho biết, bé đã tử vong.
Bé trai rơi xuống đất tạo thành một vết thủng trên tấm bạt
Tại hiện trường, một vết thủng rất lớn trên tấm bạt trước nhà số 10, nơi bé trai rớt xuống. Nhận được tin báo, công an phường 7, quận 11 cũng đã có mặt để ghi nhận vụ việc.
Công an phường 7, quận 11 có mặt để ghi nhận vụ việc
Theo một số người dân sống ở chung cư Lý Thường Kiệt thì mẹ của bé làm việc ở nước ngoài. Cháu bé này sống với một người dì và ông ngoại. Trong lúc người dì đi chợ đã quên khóa cửa, bé trèo ra lan can và gặp tai nạn thương tâm.
Theo quan sát của PV, lan can của chung cư nơi bé trai té rất sơ sài, các thanh lan can được thiết kế theo chiều ngang nên trẻ em rất dễ trèo lên.
Vị trí bé trai rơi, các thanh lan can rất mất an toàn
Hiện vụ việc đang được công an điều tra.
Theo Dân Trí/NLĐ