Rớt nước mắt nghe Minh Chuyên hát
GiadinhNet - Bước ra từ cuộc thi Sao Mai điểm hẹn với giải thưởng cao nhất từ Hội đồng nghệ thuật năm 2010, Minh Chuyên được đánh giá cao bởi chất giọng nồng nàn, nữ tính.

Tại buổi ra mắt, Minh Chuyên đã có buổi giới thiệu album khá hoành tráng tại Hà Nội. Sự “chơi sang” này của cô đã khiến nhiều người đặt câu hỏi, liệu cô có đại gia chống lưng hay không? Minh Chuyên thẳng thắn: “Đại gia thì hay đi kèm với chân dài nhưng Minh Chuyên thì chân ngắn lắm. Ngay cả khi có đại gia thì vấn đề là họ không thể “chống lưng” cho mình mãi được, nên không có gì sáng suốt hơn là tự mình nỗ lực và cố gắng”.

Một MV nữa trong album được Minh Chuyên đầu tư nhiều công sức nữa là “Nhìn lại mình đi” (Dương Trường Giang). Ca khúc vẽ lại chân dung tuổi trẻ không hoàn thiện, có lối sống vô cảm, thờ ơ, quen với hưởng thụ. Tác giả mong muốn thông qua ca khúc, nhiều bạn trẻ sẽ nhìn lại cách sống của mình để những năm tháng tuổi trẻ không trở nên hoài phí. Đây là ca khúc được Minh Chuyên đặt hàng nhạc sĩ trẻ sinh năm 1987 Dương Trường Giang viết riêng cho album. Anh là nhạc sĩ khá quen thuộc của chương trình Bài hát Việt và được nhiều ca sĩ tìm đến như Lưu Hương Giang với ca khúc “Đến với nhau”, Hà Anh Tuấn-Phương Linh với “Đừng quên nhau”, Lê Minh MTV với “Ngày tắt”… Hai MV được đánh giá cao từ báo chí và công chúng này sẽ được coi là hình ảnh tuyên truyền cho thanh niên trên nhiều kênh truyền hình trong nước.
Tiếp nối sau sản phẩm này, Minh Chuyên đang hoàn thiện những khâu cuối cùng để tiếp tục cho ra album mang đúng sở trường của cô với tên gọi “Khi nào anh thuộc về em”.
Thanh Hà