“Rớt nước mắt” với những số phận thương tâm tuần qua

GiadinhNet - Vụ việc bé 3 tuổi bị ép đi ăn xin và bị bạo hành; Cái chết cháy thương tâm của 4 người trong cùng một gia đình; 3 học sinh thuong vong vì bị tường đè...là một trong những chùm ảnh thương tâm nhất tuần qua.

Việc cháu Trịnh Nguyễn Thành Đức (SN 2010) bị người thân ép đi ăn xin và bạo hành dã man được chính quyền phát hiện, đã gây xôn xao trong dư luận trong thời gian qua. Mới 3 tuổi nhưng cháu Đức đã bị người thân bắt đi lang thang đầu đường xó chợ xin ăn. Những đêm không xin được, cháu không dám về căn nhà trọ. Cháu Đức vẫn thường xuyên bị cậu bạo hành với nhiều vết thương chằng chịt.

Đêm 4/11, nhóm phóng viên phát hiện cháu Đức vẫn bị cậu ruột đưa đi xin ăn nên đã cùng người dân “áp” về UBND phường. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã đưa cháu Đức cùng cậu của cháu là Hòa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội. Đức được tìm thấy khi đang phải cùng cậu lang thang ăn xin ngay dưới chân cầu Ông Lãnh (quận 4, TPHCM) trong bộ dạng tiều tụy, rã rời và áo quần rách nát.
 
“Rớt nước mắt” với những số phận thương tâm tuần qua 1

>> Xem toàn bộ chùm ảnh: Tìm thấy cháu bé 3 tuổi bị ép đi ăn xin, bạo hành

Chiều ngày 3/11, người dân khu vực ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha (xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) bàng hoàng trước thảm họa quá lớn bất ngờ ập xuống một gia đình được xem là hạnh phúc nhất xóm. Một vụ cháy kinh hoàng đã cướp đi mạng sống của 4 người trong cùng một gia đình.

Hiện vụ hỏa hoạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đang được cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân. Lãnh đạo UBND huyện Tân Thành đã hỗ trợ bước đầu cho gia đình 20 triệu đồng để lo hậu sự.
 
“Rớt nước mắt” với những số phận thương tâm tuần qua 2

>> Xem toàn bộ chùm ảnh: Vụ 4 người chết cháy: Đau đớn tai họa ập xuống gia đình hạnh phúc nhất xóm

Cũng trong tuần qua, một vụ tai nạn do sập tường đã xảy ra ở thôn Phúc Trung Nam, xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cướp đi mạng sống của một bé 8 tuổi và 2 bé khác bị thương.

Vào khoảng gần 13 giờ ngày 5/11, khi cháu Phúc cùng hai cháu khác trên đường đi học, khi đến khu vực chùa Phúc Trung thì bất ngờ bức tường ở đây đổ ập xuống đường, đè vào ba cháu. Người dân ngay lập tức đến cứu các cháu bé khỏi đống gạch, đất và đưa vào cấp cứu tại trạm y tế xã gần đó. Tuy nhiên, vụ đổ tường đã làm cháu Phúc bị tử vong tại chỗ. 2 cháu còn lại bị thương nặng là cháu Vũ Văn Hiệu (9 tuổi, trú tại thôn Phúc Trung Bắc) bị thương ở đầu; cháu Nguyễn Phú Quý (9 tuổi, trú tại thôn Phúc Trung Bắc) bị gẫy xương tay và đùi.
 
“Rớt nước mắt” với những số phận thương tâm tuần qua 3

>> Xem toàn bộ chùm ảnh: Xót xa 3 học sinh thương vong vì bị tường đè

 
Cuộc sống của những gia đình có trẻ bị tự kỷ trước nay thường ít được nhắc tới, thời gian vừa qua nhiếp ảnh gia người Mỹ Clay Lomneth đã chụp lại cuộc sống hàng ngày của một gia đình có con mắc chứng tự kỷ. Trong suốt 5 tháng, nhiếp ảnh gia Lomneth đã sống trong thế giới bí ẩn của bé gái 3 tuổi mắc bệnh tự kỷ và ghi lại những hình ảnh chân thực nhất. Cùng xem lại chùm ảnh đầy cảm xúc này:
 
“Rớt nước mắt” với những số phận thương tâm tuần qua 4

>> Xem toàn bộ chùm ảnh: Thế giới bí ẩn của một bé gái 3 tuổi mắc bệnh tự kỷ

 Phạm Hương
(Tổng hợp)
phamhuongthuviec