Rủ… cướp về nhà
Mới quen nhau 3 ngày với một thanh niên tên là Phong, anh Đạt đã rủ "người bạn thân" về nhà chơi, ngủ qua đêm. Hậu quả, "người bạn hiền" chờ lúc anh Đạt ngủ, đã dùng dao đâm, cướp xe máy và điện thoại di động.
Khoảng 5h30' ngày 8/8. Chủ dãy nhà trọ nơi anh Lê Tiến Đạt (SN 1975, thuê trọ tại tổ 14 phường Thượng Thanh, quận Long Biên) thuê ở chợt tỉnh giấc bởi nghe tiếng kêu cứu yếu ớt từ phòng bên cạnh vọng sang. Chạy vội sang, người chủ nhà trọ thấy cánh cửa phòng mở toang; Đạt - người khách trọ đang nằm trên vũng máu trong tình trạng nguy kịch.
Lập tức, chủ nhà trọ điện thoại báo tin đến CAP Thượng Thanh, rồi cùng lực lượng công an tổ chức đưa nạn nhân đi cấp cứu. Rất may anh Đạt đã qua cơn nguy hiểm.
Theo tường trình của anh Đạt, trước đó vài ngày, anh có làm quen với một thanh niên tên Phong. Tối 7/8, anh Đạt rủ Phong về nhà chơi và ngủ lại. Tảng sáng 8/8, bất ngờ anh Đạt nhận ra Phong đứng sừng sững bên cạnh giường, tay lăm lăm con dao nhỏ. Không nói không rằng, Phong đâm, chém liên tiếp vào vùng đầu, cổ anh Đạt.
Hoảng sợ, anh Đạt vừa chống cự, vừa van xin: “Anh muốn lấy gì thì lấy, đừng giết em”. Tuy nhiên, gã thanh niên chỉ chịu dừng tay khi thấy anh Đạt đã bất tỉnh. Gây án xong, đối tượng lấy đi chiếc xe máy Wave ZX BKS: 29T8-3932, 1 điện thoại di động và tiền mặt.
Vụ việc đang được CAQ Long Biên tập trung truy xét.
Theo An ninh Thủ đô