Rửa xe không sạch, bị đập nát tiệm

Giadinh.net - Nửa đêm, một nhóm côn đồ gần 20 tên, trang bị đầy đủ "hàng lạnh" ập vào một tiệm rửa xe, gặp ai chém nấy. Sau khi đánh trọng thương 2 người, bọn chúng đập phá tan hoang nơi đây...

> Giang hồ lộng hành lúc nửa đêm
 

Hiện trường vụ đập phá do nhóm côn đồ gây ra.

Nhân viên của tiệm rửa xe ở khu vực ngã tư Hoa Phương, Cù Lao (phường 2, quận Phú Nhuận, TP HCM) là Võ Văn Hậu (SN 1974, quê Đồng Tháp) kể lại: “Lúc đó khoảng hơn 12 giờ khuya ngày 27/10, chúng tôi đang chuẩn bị đi ngủ. Bất ngờ xuất hiện gần 20 đối tượng cầm mã tấu xông vào tiệm chém, đánh bất cứ ai mà chúng gặp. 4 người chúng tôi bỏ chạy tán loạn, riêng anh Út (đang nằm ngủ) chạy không kịp nên bị đám côn đồ trên đánh tới tấp”.
Sau khi đánh đập chán chê, trước khi bỏ đi, nhóm côn đồ quay sang đập phá tan nát một chiếc ô tô 7 chỗ ngồi và làm hư hỏng nặng nhiều đồ đạc, máy móc... trong tiệm.
 
Những nhân viên của tiệm sửa xe cho biết, nguyên nhân có  thể vào chiều 26/10, một người đem xe tay ga (hiệu PS) đến rửa, nhưng còn dính bọt xà phòng nên người này chửi nhân viên rửa xe và 2 bên đã xảy ra cãi lộn...
 
Hiện cơ quan công an đang khẩn trương điều tra truy tìm băng nhóm hung đồ trên.
 
Hùng Anh
phuoclong