Rúng động những cái chết đớn đau và nước mắt người ở lại

GiadinhNet - Malaysia tuyên bố chính thức về số phận máy bay MH 370, toàn thể phi hành đoàn và hành khách đã tử nạn trên biển Ấn độ dương; cô giáo tự vẫn kéo theo cả hai con nhỏ... Những nỗi đau không bao giờ nguôi cho những người còn đang sống...

"Với nỗi buồn vô hạn và niềm cảm thương sâu sắc, tôi xin được thông báo rằng chuyến bay MH370 đã kết thúc ở Nam Ấn Độ dương," Thủ tướng Malaysia nói trong cuộc họp báo ở Kuala Lumpur, 16 ngày sau khi chuyến bay mất tích vào rạng sáng ngày 8/3. Đằng sau câu nói đó là nỗi đau trời thấu của thân nhân những hành khách trên chuyến bay.
 
Rúng động những cái chết đớn đau và nước mắt người ở lại 1
 
Vào tối 24/3, ba mẹ con chị Giang Thị Mỹ Diệu, cháu Mai Thị Thảo My (3 tuổi) và Mai Gia Huy (2 tuổi) được phát hiện chết trong tư thế cột chặt vào nhau tại lòng hồ Phú Ninh, nơi giáp ranh giữa xã Tam Lãnh và xã Tam Dân, huyện Phú Ninh. Người mẹ trẻ nông nổi đã tước đoạt đi mạng sống của mình và của chính 2 đứa con nhỏ.
 
Rúng động những cái chết đớn đau và nước mắt người ở lại 2
 
Bế đứa con 8 tháng tuổi ngóng tin ngoài cổng toà, khi biết Hồ Duy Trúc - tướng cướp chặt tay cô gái cướp SH - không được giảm án tử, người vợ không hôn thủ của Trúc vật vã khóc. Gây tội ác thì phải chịu sự trừng phạt. Đừng để đau buồn lên vợ trẻ, con thơ.
Rúng động những cái chết đớn đau và nước mắt người ở lại 3
 
Những ai đến dự phiên tòa xử 5 công an dùng nhục hình, đánh chết nghi can Ngô Thanh Kiều (Phú Yên) đều đau lòng khi thấy 2 bé gái đầu vấn khăn tang, ngồi trên hàng ghế nguyên đơn. Đó là hai bé Ngô Thị Thanh Thảo (8 tuổi) và Ngô Thị Kim Oanh (2 tuổi) là con gái của anh Kiều. Cháu Kim Oanh chào đời ngày 1/6/2012, tức 17 ngày sau khi cha cháu bị đánh chết. Những bức hình này và các diễn biến của phiên tòa sẽ mãi mãi ám ảnh tâm trí non nớt của Thảo và Oanh.
 
Rúng động những cái chết đớn đau và nước mắt người ở lại 4
 
Không có cầu hay con đường nào khác, một đám cưới ở ngoại thành Hà Nội buộc phải chia đôi đoàn để đi trên chiếc đò dây đưa cô dâu qua sông.
 
Rúng động những cái chết đớn đau và nước mắt người ở lại 5
 
Người đàn ông tên Cường, một doanh nhân 27 tuổi chưa từng kết hôn, đã bỏ qua mọi dị nghị để nhận nuôi bé gái nhiễm HIV từ một trại trẻ mồ côi tại TP HCM. Những hình ảnh đời thường xúc động của hai cha con được nữ nhiếp ảnh gia Virginie Bourque người Canada ghi lại một cách chân thực. 
Rúng động những cái chết đớn đau và nước mắt người ở lại 6
 
Đem loại thuốc kích thích rau quả được tả là “loại thuốc của Trung Quốc phun một đêm, sáng mai thu hoạch" về thử nghiệm với bó rau mùng tơi, chỉ sau 5 giờ đồng hồ chúng đã cho kết quả phát triển đến kinh hoàng. Bó rau mồng tơi đã vươn dài ra 30cm, lá non mơn mởn. Đặc biệt có thân cây, ngọn vươn dài đến 35cm.
 
Rúng động những cái chết đớn đau và nước mắt người ở lại 7
 
 
K.N (th)
kimngan