Sáng tạo để trưởng thành
GiadinhNet - Thích đá banh, chơi game, đọc truyện kinh dị và đam mê sáng tạo các thiết bị cơ điện tử. Đó mới là vài dòng trích ngang về cậu sinh viên Bạch Văn Thành.
Mày mò các thiết bị, động cơ ở xưởng cơ khí nhỏ của người anh trai từ thời học phổ thông đã nhen nhóm trong Thành (sinh năm 1991) ước mơ được chế tạo những chiếc máy có ích cho cộng đồng. Để hiện thực hóa ước mơ ấy Thành đã quyết tâm thi đậu và trở thành sinh viên của khoa Cơ - Điện - Điện tử, trường Đại học Công nghệ TP. HCM.
Không bỏ lỡ cơ hội, bắt đầu từ năm thứ nhất, Thành đã thực hiện các đề tài hiên cứu khoa c và đến đầu năm hai thì bắt tay thực hiện, chế tạo các thiết mà mình nghiên cứu. Bằng chăm chỉ, cần mẫn, ham ọc hỏi, cậu lớp trưởng nhỏ hắn đã liên tục giành nhiều giải thưởng cấp trường và thành phố.
![]() |
|
Thành mong rằng sau này sẽ chế tạo được nhiều máy móc
có thể giúp ích cho mọi người |
Nhìn bảng thành tích của Bạch Văn Thành, không ít bạn bè, anh chị khoa Cơ - Điện- Điện tử ganh tỵ.
Năm 2011, với ý tưởng sáng chế “Máy bóc vỏ dừa khô”, Thành đã đoạt giải khuyến khích cuộc thi Tài năng khoa học trẻ Việt Nam, do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Thành cũng đoạt hai giải khuyến khích Olympic cơ học toàn quốc năm 2011 và 2012. Năm 2012, Thành tiếp tục giành giải nhất tại cuộc thi chế tạo xe đua dò đường do khoa Cơ - Điện - Điện tử tổ chức. Thành cũng đoạt giải nhất Olympic cơ học toàn quốc năm 2013.
Mới đây nhất, đề tài “Tính toán chế tạo máy hỗ trợ tập đánh cầu lông” của Thành được hội đồng khoa học trường trao giải xuất sắc cấp trường năm học 2012-2013. Không bỏ lỡ cơ hội, Thành bắt tay thực hiện thiết bị này trong vòng 7 tháng. Và niềm đam mê của Thành đã đến ngày “hái quả” khi có một doanh nghiệp đã mua lại ý tưởng để đưa vào sản xuất đại trà. Hiện tại, Thành và hai người em khóa dưới cùng thầy hướng dẫn đang cải tiến thêm một số chi tiết để thiết bị hoàn thiện hơn và thật sự tiện lợi khi tập các kỹ thuật chơi cầu lông chuyên nghiệp.
![]() |
|
Thành đang trong quá trình hoàn thiện chiếc máy hỗ trợ đánh cầu lông để có thể đánh được nhiều bóng hơn và hạn chế làm xơ cầu. |
Thành sinh ra ở Huế và theo gia đình vào Sài Gòn từ năm 1999. Gia đình có 8 anh chị em nhưng chỉ có Thành và chị kế Thành là được học hành đến nơi đến chốn. Vì hoàn cảnh khó khăn, khi Thành thực hiện các loại máy móc cũng gặp nhiều trở ngại vì không có tiền mua các thiết bị mới.
Để hoàn thiện chiếc máy hỗ trợ đánh cầu lông, Thành được trường hỗ trợ 50% chi phí, số còn lại là tiền học bổng, tiền Thành có được nhờ các giải thưởng. Nhằm tiết kiệm chi phí, Thành phải mất gần 1 tháng đi khắp các chợ bán đồ điện tử cũ ở Q. 8, chợ Nhật Tảo, các bãi rác công nghiệp để tìm các linh kiện cần thiết.
Thành tâm sự: “Nhiều khi những thiết bị vẽ trên mô hình 3D nhưng ra thị trường không có, phải đi săn lùng những linh kiện gần giống chức năng về cải tiến lại”. Nhiều lúc tưởng như tìm không ra thiết bị cần dùng, các bạn góp ý dừng lại nhưng Thành vẫn quyết tâm tìm ra và hoàn thành chiếc máy mơ ước của mình.
|
|
|
Thành (ở ngoài cùng bên phải, hàng đầu tiên) nhận giải thưởng Olympic cơ học toàn quốc 2013 cùng các bạn và thầy cô trong trường. |
Muốn về Huế lập nghiệp
Với nhiều thành tích như vậy nhiều người nghĩ Thành sẽ đầu quân cho một công ty chế tạo máy nào đó để thỏa mãn ước mơ của mình. Nhưng Thành lại chia sẻ: “Em muốn sau này về Huế sinh sống. Em muốn xây dựng cơ sở chế tạo máy để làm ra những sản phẩm thiết thực giúp bà con quê hương mình”.
Hiện tại, trong lúc chờ nhận bằng tốt nghiệp, Thành vẫn đang tiếp tục hoàn thiện máy hỗ trợ đánh cầu lông. Bên cạnh đó, cậu vẫn phụ anh trai làm việc ở xưởng cơ khí. Thành tâm sự: “Những con ốc, những động cơ như có lực hút. Mỗi lần đụng vào nó là không thể dứt ra được, cứ muốn làm ngay một cái gì đó”.
Yên Thanh

