Sập bẫy "người tình một đêm"

"Gã chồng" xồng xộc xông vào nhà nghỉ, lột sạch tiền của người đàn ông không mảnh vải che thân với lý do đã "tòm tem" vợ người khác.

Hiếu tại cơ quan điều tra. Ảnh: ANTĐ.
Đây là "kịch bản" cướp tiền mà "mỹ nhân" 30 tuổi cùng hai đồng bọn từng nhiều lần vào tù ra tội vừa thực hiện tại một nhà nghỉ ở Hà Nội.

Ngày 26/4, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Trần Thị Hiếu, 30 tuổi; Phạm Hồng Phong, 43 tuổi và Trần Lực, 40 tuổi về hành vi cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Hiếu đi bộ trên đường vành đai 3 ở huyện Thanh Trì thì bắt gặp người đàn ông đang liếc nhìn mình. Biết "cá cắn câu", cô buông lời ong bướm và mời anh này vào nhà nghỉ.

Khi đang "mây mưa", hai đồng bọn của Hiếu là Lực và Phong xông vào. Phong tự nhận là chồng Hiếu, mắng chửi người đàn ông đã quan hệ bất chính với "vợ mình" rồi lục soát người lấy đi 6,5 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân của anh này.

Hành vi của Phong đã bị nhân viên nhà nghỉ phát hiện và bắt giữ. Lực nhanh chân thoát chạy cùng Hiếu. Tuy nhiên, hai người này đã bị cảnh sát bắt giữ sau đó.

Cơ quan điều tra đã làm rõ khi biết người đàn ông đã "sập bẫy", Hiếu đã liên lạc với đồng bọn bàn kế hoạch cướp tài sản.

Theo cảnh sát, Hiếu quê ở Tuyên Quang và có con gái lớn. Sau khi bỏ chồng, khoảng 10 năm nay cô lên Hà Nội làm nghề tự do và gần đây sống với Phong như vợ chồng. Phong có 4 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, lừa đảo và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Lực cũng "sở hữu" 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.
 
Theo VnExpress
vietanh