Sắp hoàn thành "con đường đau khổ"dài hơn 400 mét nhưng 4 năm thi công mới hoàn thành
GiadinhNet - Người dân sinh sống trên đường Vũ Trọng Phụng (Thanh Xuân, Hà Nội) sắp thoát khỏi nỗi ám ảnh cứ mưa thì lội mà nắng thì bụi mù trời.
Dự án cải tạo đường Vũ Trọng Phụng khởi công từ năm 2018 và đến nay đã bắt đầu có được diện mạo mới khi sắp sửa hoàn thành.
Trong suốt 4 năm qua, người dân sinh sống tại đây hoặc phải đi qua con đường này đều không khỏi ám ảnh bởi trời nắng thì đất cát bụi mù mịt, nếu mưa thì lại phải dò dẫm từng mét qua những ổ trâu, ổ gà ngập nước.

Dự án đường Vũ Trọng Phụng mở rộng về cơ bản đã hoàn thành.

Diện mạo mới của con đường dài 440m sau 4 năm thi công.

Tuy chưa hoàn thiện toàn bộ nhưng người dân cũng có thể thoải mái ra đường mà không còn sợ đất cát, bụi bẩn kinh hoàng như trước đây.

Những hình ảnh người dân chật vật vượt qua đường Vũ Trọng Phụng 3 tháng trước đây.


Người dân nơi đây cũng đặt tên con đường này là "con đường đau khổ" khi mà tình trạng đất đá ngổn ngang, đường xá đi lại khó khăn ảnh hưởng đến cuộc sống, kinh doanh buôn bán của họ trong một thời gian rất dài.

Hiện nay, các phương tiện đã đi lại dễ dàng.

Các công nhân đang đào hố để trồng loạt cây xanh 2 bên vỉa hè.

Hệ thống đèn đường chiếu sáng cũng đang được gấp rút lắp đặt.

Các hoạt động kinh doanh cũng hoạt động trở lại bình thường với đường thông hè thoáng.
