Sát hại cụ bà, cướp 120 ngàn mua ma túy

Giadinh.net - Một cô gái từng nổi tiếng hát hay múa giỏi trong trường nghệ thuật nghiện ngập sa đọa từ khi đi học. Sau khi ra tù, Liên vẫn "ngựa quen đường cũ", hết tiền mua ma túy, cô ả đã xuống tay hạ sát một cụ bà chỉ để cướp 120 ngàn đồng.

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Ngày 21/12, Nguyễn Thị Thúy Liên (32 tuổi), nghi can chính trong vụ án sát hại một cụ bà để cướp đi 120 ngàn đồng đã đến cơ quan công an đầu thú.  

Liên tại cơ quan điều tra. Ảnh: ANTĐ.


Tại CQĐT, đối tượng Liên khai nhận: Biết bà Nguyễn Thị An (62 tuổi) sống độc thân nên tối 14/12, thị "trang bị" cho mình một cây kéo, đến nhà bà này với ý định trộm tiền. Mò mẫm, lẻn theo lối cửa ngách vào nhà, Liên phát hiện bà An đang ngủ nên thị đã tắt điện để lục tìm tài sản.

Đang thiu thiu ngủ, nghe tiếng động lạ, bà An đã tỉnh giấc và phát hiện có kẻ trộm mò vào nên bà này vội hô hoán liền bị Liên cầm kéo đe dọa, bắt bà đưa tiền. Trong lúc bà An đang lập cập tìm tiền thì bất ngờ bị Nguyễn Thị Thúy Liên dùng kéo đâm liên tục nhiều nhát vào người khiến nạn nhân ngã gục trên vũng máu. Tiếp đó, Liên lục soát lấy được 120.000 đồng rồi thị vội vã bỏ trốn.

Sau khi gây án, hơn một tuần sống chui lủi, ngày 21/12, Nguyễn Thị Thúy Liên đã đến công an tỉnh Thái Nguyên đầu thú.

Được biết, Liên từng là sinh viên của một trường văn hoá nghệ thuật, nổi tiếng hát hay, múa giỏi. Năm học cuối, cô ta sa đà vào các cuộc ăn chơi nên bỏ học và bị bắt vì tội "Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy"...
 
Hiện cơ quan công an đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ vu án
 
Minh Hiếu

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

phuoclong