Sau khi truy sát cả nhà anh trai, hung thủ vẫy tay chào mọi người trước khi nhảy lầu tự tử
GiadinhNet - Do mâu thuẫn từ trước, trong người lại có chút hơi men, Vũ Ngọc Long (45 tuổi) đã dùng dao truy sát cả nhà gia đình ông Bạch Quang V. (SN 1959, trú tại thôn 8, xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc).
Vào khoảng 14h, ngày 20/7 gia đình ông Bạch Quang V. có tổ chức đám giỗ, trong số những người thân tới tham dự có Vũ Ngọc Long (45 tuổi) anh em cùng mẹ khác cha với ông V. Sau khi đã chếnh choáng men say, vốn có mâu thuẫn từ trước, Long đã vớ ngay con dao phay gần đó chém nhiều nhát vào người anh Nguyễn Đức H. (SN 1984) khi anh đang nằm ngủ trên giường.
Thấy vậy, ông V. cùng vợ là bà Nguyễn Thị H. (SN 1961) lao vào can ngăn thì bị Long quay lại truy sát. Hậu quả ông V. bị chém nhiều nhát, trong đó có vết chém vào tay, phải tiến hành phẫu thuật. Bà H bị chém một nhát vào vai. Trong khi đó, anh Nguyễn Đức H. bị chém đứt mất nửa tai. Mọi người đã khẩn trương đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời cấp báo vụ việc tới CA xã Đại Đồng, CA huyện Vĩnh Tường tới để giải quyết.
Sau khi gây án, Long trèo lên tầng 3 ngôi nhà của gia đình ông V. khóa trái cửa rồi cố thủ bên trong. Khi lực lượng chức năng cùng người thân đang tìm mọi biện pháp để khuyên bảo hung thủ ra đầu thú, thì bất ngờ Long trèo lên lan can tầng 3 vẫy tay chào mọi người đứng phía dưới rồi nhảy lầu tự tử nhưng bất thành. Hậu quả, khiến Long bị gãy chân tay và thương nặng ở phần đầu. Hiện cả 4 người bị thương đều đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo tìm hiểu của PV, Long vốn có bản tính ăn chơi, đua đòi từ nhỏ. Khi lớn lên, y đã bán hết nhà cửa mà cha mẹ để lại cho để phiêu bạt vào miền nam làm ăn. Nhưng chỉ được vài năm, tay trắng hoàn trắng tay y quay trở về quê nhà nhờ vả họ hàng, người thân.
Hiện nguyên nhân của vụ việc trên vẫn đang được CQCA tiếp tục điều tra, làm rõ.
Xuân Thắng