Sau loạt bài "Bình Yên mà chẳng... yên bình!": Dân bức xúc vì chính quyền tắc trách

Giadinh.net - Sau khi Báo GĐ&XH đăng loạt bài: "Bình Yên mà chẳng... yên bình!", Toà soạn đã nhận được nhiều ý kiến bạn đọc bày tỏ bức xúc trước những tiêu cực xảy ra. GĐ&XH xin trích đăng.

> Kỳ 1: “Ốc đảo mộ” giữa khu công nghệ cao
> Kỳ 2: Đất giãn dân: “Mua” 1, “bán” 8!
> Kỳ 3: Bình Yên mà chẳng... yên bình!: Chuyện bé... xã xé ra to!
> Kỳ 4: Bình Yên mà chẳng...yên bình!: Những câu hỏi ... bỏ ngỏ
> Kỳ cuối: Bình Yên mà chẳng... yên bình!: Cơ quan chức năng cần vào cuộc

Vì sao để kéo dài?
 
Đọc loạt bài "Bình Yên mà chẳng... yên bình!", tôi thấy băn khoăn: Sự việc của người dân xã Bình Yên không phải mới xảy ra, nhưng chính quyền địa phương không giải quyết kịp thời khiến người dân phải gánh chịu nhiều thiệt thòi. Thiết nghĩ, đã đến lúc các cấp chính quyền thành phố cần phải nhanh chóng vào cuộc, giúp người dân ổn định cuộc sống.        

Tạ Thị Tâm (Long Biên, Hà Nội)

Người dân ở Bình Yên vẫn chưa hết băn khoăn.

 
Chính quyền xã tắc trách

Là một người dân sinh sống tại Hoà Bình, khi đọc được loạt bài "Bình Yên mà chẳng... yên bình!" trên Báo GĐ&XH, tôi thấy rất bức xúc. Tại sao ngay giữa Hà Nội mà vẫn còn chuyện "quan xã" lộng hành như vậy? Thu đất của dân thì phải có trách nhiệm cấp đất khác để dân còn sinh sống, làm ăn. Việc UBND xã kéo dài việc giải quyết theo tôi không chỉ là vi phạm pháp luật, mà còn thể hiện sự tắc trách đối với người dân.

Nguyễn Văn Thông (Lạc Thuỷ, Hoà Bình)

Chúng tôi vẫn lo lắng

Chúng tôi là những người dân sinh sống tại thôn Vân Lôi (xã Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội).  Sau khi đọc loạt bài "Bình Yên mà chẳng... yên bình!" trên Báo GĐ&XH, chúng tôi rất phấn khởi vì bài báo đã nói được tâm tư và nguyện vọng của người dân.

 Chúng tôi xin bày tỏ thêm một số thắc mắc: Dự án Khu Công nghệ cao Hoà Lạc  nằm trong diện tích đất nông nghiệp của thôn Vân Lôi. Người dân chúng tôi hoàn toàn nhất trí trả lại đất để xây dựng khu công nghệ. Đối với đất nông nghiệp, chúng tôi được đền bù là 21.600.000 đồng/sào. Tuy nhiên, tại diện tích đất 5% chúng tôi cũng chỉ được đền bù với giá ấy. Như vậy đúng hay sai? Do chúng tôi đã trao trả phần lớn diện tích đất của mình, nên được chính quyền xã giải quyết đất dịch vụ 10%, nhưng lại vào  đất canh tác ở cuối thôn. Cánh đồng đó chỉ trồng khoai, không có hạ tầng như chợ, đường giao thông. Vậy người dân sẽ sinh sống ra sao? Không chỉ có vậy, giá đất vẫn chưa cụ thể khiến chúng tôi rất hoang mang, liệu số tiền đền bù có đủ mua đất dịch vụ 10%?

 (Phí Toàn Thắng cùng một số người dân thôn Vân Lôi, Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội).

Xót xa khi phải phá lúa non

Khi nhận được thông báo của UBND xã về việc phải cắt toàn bộ diện hoa màu trên đất nông nghiệp để giao đất phục vụ Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, người dân thôn Vân Lôi chúng tôi rất xót xa. Chúng tôi đã mất nhiều công sức "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời",  chưa kịp thu hoạch đã phải phá bỏ. Chúng tôi đã nấn ná vì chỉ còn một tháng nữa là được thu hoạch, tuy nhiên do xã yêu cầu nên buộc phải làm, nếu không sẽ bị lập biên bản.

(Chị Nguyễn Thị Huyền và một số người dân thôn Vân Lôi, Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội).

T.P (tổng hợp)

phuoclong