Sau “tận thế”, nỗi lo trở lại

GiadinhNet – Nhân loại lại tiếp tục vui vẻ tận hưởng cuộc sống sau những đồn thổi về tận thế trôi qua bhưng có những người lại hy vọng cuộc đời mình sớm “the end” theo "ngày tận thế". Họ đành vỡ mộng.

Sau “tận thế”, nỗi lo trở lại 1

Khi ngày tận thế theo lời đồi thổi không còn là sự thật...

 
Hoàng Thiên, một người đàn ông từng thành đạt sở hữu nhiều khách sạn tư nhân ở Thủ Đức (TPHCM), những hôm 21 đến 23/12 bình tĩnh ngồi chờ ngày tận cùng với khát vọng lớn là lời đồn thổi nhanh chóng thành sự thật.

Nhưng đến 24/12, thiên hạ náo nhiệt đón lễ Noel khiến Hoàng Thiên như bừng tỉnh. “Thôi rồi, hy vọng thoát cái đám bùng nhùng của cuộc đời này bằng ngày tận thế tan thành mây khói rồi” - Người đàn ông kỳ lạ tự nhủ.

“Cái đám bùng nhùng” mà ông Thiên nghĩ trong đầu, chính là cuộc sống của ông trong những năm gần đây. Từ miền quê Bình Định nắng gió, ông Thiên vào Sài Gòn lập nghiệp và nhanh chóng thành công bởi sự nhạy bén, cần cù, tiết kiệm của hai vợ chồng.

Chỉ trong 10 năm, vợ chồng ông Thiên sở hữu hơn 3 căn nhà lớn ở khu vực Thủ Đức, khách sạn và ô tô riêng. Đồng hương của ông Thiên chỉ biết nhìn ông với đôi mắt ngưỡng mộ lẫn chút ghen tỵ.

Đùng một cái, người vợ kề vai sát cánh cùng Hoàng Thiên tạo dựng cơ nghiệp vướng bệnh ung thư, phải nằm một chỗ. Thiếu sự kề cận khuyên nhủ của vợ, lại thừa tiền và những cám dỗ của cuộc sống, ông Thiên lạc vào mê cung tiền bạc - sắc đẹp.

Bỏ mặc vợ hiền ở nhà cho người làm chăm sóc, ông Thiên biệt tăm tại một căn nhà mới khác với cô “vợ” trẻ đẹp mới “tậu”. Cùng với cô vợ mới, Hoàng Thiên bắt đầu đặt chân vào ngưỡng cửa của sự đam mê... bóng đá, nhưng là cá độ bóng đá.

Chỉ trong vòng 2 năm, những cầu thủ bóng đá khắp hành tinh này trình diễn trò chơi đầy ma lực khiến những tỷ số cứ trồi sụt thất thường. Tiền của Hoàng Thiên cũng sụt giảm nhanh chóng.

Khi “bộ phanh” của Hoàng Thiên không may phải nằm một chỗ, bản thân ông lại đang lao dốc. “Tan nát đội hình” là điều khó tránh. Đến năm 2012, Hoàng Thiên thua sạch tiền, nhà và các tài sản khác, thậm chí nợ ngược nhà cái.

Căn nhà duy nhất ông Thiên còn chính là căn nhà nhỏ vợ ông đang nằm bệnh, cũng đang bị chủ nợ hăm he lấy đi. Bản thân ông cũng trốn lánh vì nhiều chủ nợ khác đang săn lùng, trốn một mình bởi vợ mới bỏ đi mất.

Với “cái đám bùng nhùng” đó, Hoàng Thiên thật sự có lý do mừng rỡ khi nghe lời đồn tận thế. Nhưng nay, ông phải tiếp tục đối mặt với nỗi lo trở lại.
 
Sau “tận thế”, nỗi lo trở lại 2

... nhiều người phải trở lại với nỗi lo...

Bình tĩnh chờ cái chết đến, nhưng sợ hãi khi cái chết đi qua, có lẽ ông Thiên mâu thuẫn với nhân loại. Nhưng có một phần nhỏ của nhân loại rất thấu hiểu ông, bởi nhiều người cũng lâm cảnh tương tự Hoàng Thiên vì cá độ bóng đá, vì đam mê sắc đẹp.

“Ước gì mình vẫn là người trước sau như một giống hồi còn nghèo ở vùng quê Bình Định thề hứa với vợ”-Ông Thiên tự nhủ với lòng khi ngày 26/12, một ngày bình thường với nhân loại, đang ló dạng với những tia nắng đầu tiên.

Những tia nắng ban mai ấy khiến ông Thiên trào dâng cảm giác “quá muộn với hy vọng được chết, quá sớm với hy vọng được sống”.
 
Sau “tận thế”, nỗi lo trở lại 3

... khi bình minh một ngày mới rất ư bình thườn lại bắt đầu ló dạng

Triệu Minh

hoanglong