Say rượu, chém cả công an

Thấy nhóm người uống rượu say gây gổ đánh người dân, anh Quang liền vận động họ về nhà nghỉ, bất ngờ anh bị một đối tượng dùng dao chém gãy xương, đứt dây thần kinh tay trái.

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 10/10, tại thôn Xuân Kiều, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Một nhóm thanh niên ngồi uống rượu say, bắt đầu gây gổ đánh nhau, chửi bới bất cứ ai đi ngang qua.
 
Nhận được điện báo, anh Võ Sỹ Quang, 38 tuổi, công an xã Quảng Xuân tới vận động những người uống rượu về nhà nghỉ. 

Thấy bạn nhậu bị "đuổi khéo", tên Trần Hùng là một trong những kẻ gây rối lao vào trong quán lấy dao, xông ra chém làm anh Quang bị gãy xương, đứt gân thần kinh mạch máu ở 1/3 dưới cẳng tay trái.

Người dân có mặt tại đó đưa anh Quang đi bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình cấp cứu nhưng do vết thương phức tạp, ngay đêm đó, anh Quang được chuyển vào bệnh viên Trung ương Huế xử lý vết thương.

Các cơ quan chức năng huyện Quảng Trạch đang khẩn cấp điều tra xử lý vụ việc.

(TTX VN)
phuoclong