Say rượu, truy sát nhiều người vô tội

GiadinhNet - Vừa tan cuộc nhậu, Lương Văn Vệ cầm dao đâm một nhát vào người cháu họ rồi vác dao chạy khắp làng. Gặp một người dân hắn vung dao chém chết tại chỗ.

Ngày 9/12, Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Văn Vệ (SN 1977) trú tại bản Phục, xã Đôn Phục, huyện Con Cuông (Nghệ An) về tội “giết người”.

 Trước đó vào sáng 4/12, Vệ cùng với cháu mình là Nguyễn Công Hòa trú cùng bản rủ nhau vào rừng bắn được mấy con chim, làm thịt uống rượu. Gần xong tiệc rượu thì hai cậu cháu xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ nhau. Tức mình, Vệ liền rút con dao “mẹo” bên hông, đâm thẳng vào người Hòa. Tuy nhiên Hòa kịp né tránh và bỏ chạy.  Say đòn, Vệ tiếp tục cầm dao đuổi theo. Đuổi một lúc gặp một người hàng xóm là ông Lang Vi Việt (SN 1944), Vệ xông vào vung dao đâm vào ngực trái khiến ông Việt chết ngay tại chỗ.

Chưa dừng lại ở đó, tên sát nhân máu lạnh vẫn bừng bừng sát khí, đuổi theo anh Nguyễn Văn Cương (trú tại thôn Lam Trà, Bồng Khê, Con Cuông) đang đi trên đường. Vệ cầm dao lao đến từ phía sau đâm vào sườn trái của anh Cương. Thấy hành vi hung hãn của Vệ nên người dân đã cấp báo với công an địa phương. Nhận được nguồn tin, công an địa phương và quần chúng nhân dân đã kịp thời triển khai lực lượng và vây bắt tên Vệ, bàn giao cho Công an huyện Con Cuông xử lý. Nạn nhân Nguyễn Văn Cương đang điều trị tại bệnh viện và đã qua cơn nguy kịch. 
 
Trần Thất
baoin