Sinh viên đột tử tại giường ngủ KTX

Khi các sinh viên phòng D6 trở về phòng thì bất ngờ phát hiện Ksor Min đã chết trên giường ngủ.

Trước đó, sinh viên này không có bất cứ biểu hiện nào bất thường về sức khỏe, tâm lý.
 
Khoảng 9 giờ 30 ngày 20/12, các sinh viên trọ phòng D6, Ký túc xá Tây Lộc, thuộc Đại học Huế, bất ngờ phát hiện anh Ksor Min (28 tuổi, quê huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) chết trên giường ngủ ở phòng này.

Ksor Min là sinh viên lớp R17, khoa Nông học- Đại học Nông lâm Huế.

Phòng D6 ký túc xá Tây Lộc, nơi sinh viên Ksor Min tử vong
 
Theo các sinh viên cùng phòng với Ksor Min, trong ngày 19/12, sinh viên này không có biểu hiện nào bất thường về sức khỏe và tâm lý. Tối ngày 19/12, Ksor Min vẫn xem bóng đá cùng các sinh viên trong ký túc và chơi cho đến khoảng 2 giờ sáng 20/12 mới đi ngủ.
 
Đến khoảng 9 giờ 30 phút ngày 20/12, khi các sinh viên trở về phòng sau khi đi ra ngoài thì bất ngờ phát hiện Ksor Min đã chết trên giường ngủ.
 
Thi thể sinh viên Ksor Min chuẩn bị được khâm liệm

Anh Ksor Tuar - Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Huế, người ngủ cùng giường với Ksor Min trong tối 19/12 - cho biết: Tối 19 và sáng 20/12, Ksor Min vẫn khỏe mạnh bình thường. Sáng 20/12, Ksor Tuar được bạn là Ksor Phem chở về trường. Đến 9 giờ 30 phút, Ksor Phem về lại phòng D6 thì phát hiện Ksor Min đã tử vong.

Theo các sinh viên khoa Nông học- Đại học Nông lâm Huế, sau khi Ksor Min tử vong, sinh viên trong khoa đã báo cho gia đình nạn nhân nhưng vì gia cảnh khó khăn nên người thân của sinh viên này không thể ra Huế đưa thi thể con trai về.

Các sinh viên trong khoa đã đóng góp được hơn 7 triệu đồng để làm kinh phí đưa thi thể Ksor Min về quê an táng.

Cơ quan công an đang điều tra làm rõ cái chết của sinh viên Ksor Min.
 
Theo Dân Việt
kimvan