Sự lộng hành của… sữa!
GiadinhNet - Mới ra Tết chưa đầy 2 tuần lễ, các bà mẹ nuôi con nhỏ đã phát hoảng với việc giá sữa trên thị trường tăng vù vù. Mức tăng từ 5-15% tuỳ chủng loại đã được các hãng sữa thông báo tới các đại lý.
Theo đó, một hộp sữa bột đội thêm khoảng từ 15.000 – 30.000 đồng tuỳ vào trọng lượng. Chị Huệ, chủ một shop bán sữa trên phố Ngọc Lâm, quận Long Biên (TP Hà Nội) phàn nàn rằng, trong Tết chị đã nhận được hàng chục thông báo tăng giá, nay lại tiếp tục nhận tiếp những tờ “trát” dạng này.
Giá cao, khi bán cho khách, chị Huệ lại bị phàn nàn sao giá tăng nhanh thế. Nhưng, “nhập cao thì phải bán cao, mỗi hộp sữa đọng mấy trăm ngàn tiền vốn, có bớt lãi cũng không thể lấy dưới vài chục ngàn được” – chị Huệ trần tình.
Cái mức lãi vài chục ngàn đồng với một hộp sữa của chị chủ shop sữa trên phố Ngọc Lâm xem ra không phải là nhiều. Thế nhưng, cộng thêm với mức tăng vài chục ngàn đồng nữa, mỗi hộp sữa cũng đã đội giá lên 40.000-50.000 đồng. Đây là một số tiền không hề nhỏ. Một cháu bé mỗi tháng dùng 3 – 4 hộp sữa bột, khoản tiền tăng thêm này lại càng là một con số đáng kể.
Chưa nói tới việc, giá cả của các loại sữa bột, đặc biệt là sữa ngoại ở Việt Nam đang được coi là cao nhất thế giới, đắt gấp 2-3 lần các nước trong khu vực và cả các nước phát triển Âu – Mỹ. Tất cả những khoản tiền cả tăng giá lẫn lãi lời… cuối cùng đều đổ hết xuống đầu các cháu nhỏ. Mà người trả các khoản tiền này cho các cháu, không ai khác lại chính là các bậc phụ huynh.
Cái sự khốn đốn của người tiêu dùng khi giá sữa cứ tăng vù vù dường như là một ngoại lệ cuộc sống khi mà đầu năm 2014 này, hầu hết các mặt hàng khác đều đang giữ giá hoặc có giảm chút ít. Rất nhiều mặt hàng đã tuân thủ yêu cầu bình ổn giá từ cơ quan chức năng nhằm giảm thiểu khó khăn cho người tiêu dùng. Riêng sữa thì không!
Sự lộng hành của sữa, việc đi ngược lại quy luật chung và trở thành khác biệt của sữa là do đâu? Rất nhiều nguyên nhân, nhưng có một điều thấy rất rõ và rất buồn là vai trò của luật pháp và các nhà quản lý. Phát biểu trên báo chí mới đây, một cán bộ lãnh đạo Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) vẫn cho rằng “sẽ công bố biện pháp bình ổn”.
Trời ạ! Cái việc tăng giá của sữa không còn là chuyện mới xảy ra lần đầu, cũng không phải mới hôm qua, hôm kia. Cái đà tăng này đã diễn ra nhiều năm trời về trước, từng gây không ít thị phi khắp chốn cùng quê với đủ mọi thành phần con dân nước Việt.
Ấy vậy mà, đến bây giờ nhà quản lý vẫn nói một cách ráo hoảnh rằng, sẽ tìm hiểu, sẽ điều tra, sẽ nghiên cứu... để “nếu có” thì “sẽ công bố biện pháp bình ổn”?! Luật pháp thì hở, doanh nghiệp sữa thì lắm mưu nhiều kế để “lách” trong khi nhà quản lý thì bình thản thế, sữa chẳng… lộng hành mới là lạ!
|
BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn. |
Thường Sơn