Sự rắc rối của tình yêu

Không biết cái dụng ý đưa Trang vào nhà nghỉ của Thông là vì điều gì: tình yêu hay sự thù hận?

Trang là một cô gái thông minh và có chút nhan sắc. Không hẳn xinh đẹp nhưng dáng người chuẩn, cộng thêm chiếc răng khểnh duyên duyên đã khiến nhiều chàng trai đeo bám Trang. Bao nhiêu bạn bè cùng thời học sinh, đại học theo đuổi nhưng Trang chưa chọn được một người nào.
 
Bình là một trong số những anh chàng si mê Trang từ hồi còn học trung học phổ thông. Ấy thế mà bao nhiêu năm theo đuổi Trang lại chẳng mày may rung động. Có những lần đến nhà Trang chơi, Bình ngồi tẽn tò khi mẹ Trang nói, cô không có nhà trong khi chính mắt cậu nhìn thấy Trang ở trong buồng.

Nhiều lần như thế khiến cho Bình không còn hi vọng vào tình yêu nơi Trang. Thế rồi, không hiểu trời xui đất khiến thế nào, Trang lại mê tít anh bạn đi cùng Bình. Đó là người bạn thân gần nhà Bình, đi làm xa ở nước ngoài 2 năm nay, vừa về nước. Bình nhận thấy điều đó, liền đố anh bạn kia thử tán Trang, rồi yêu Trang để đoán xem tình cảm của Trang thế nào. Ai ngờ hai người họ yêu nhau thật sự.  Người bạn trai đó của Bình tên là Thông.

Thông là một người ga lăng, đen duyên và con nhà khá giả. Chẳng hiểu Trang mê Thông ở điểm gì nhưng tình cảm của họ tiến triển rất nhanh. Ban đầu Thông chỉ có ý định tán tỉnh Trang vu vơ vì cô nỡ làm cho bạn cậu đau lòng. Nhưng khi tìm hiểu và đi chơi nhiều với Trang, Thông cảm thấy ở người con gái ấy có nhiều điểm đáng yêu và đáng trân trọng. Thông đến vào đúng lúc Trang đang mang nỗi đau thất tình và đó là lý do vì sao cô ngả vào lòng Thông nhanh đến thế. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng, Trang không yêu Thông chân thành.

Tình cảm của hai người đang thắm thiết thì cũng là lúc Trang biết Thông đã có bạn gái chờ đợi cậu bao nhiêu năm qua. Người yêu cô đã cố tình giấu chuyện này. Thông yêu Trang nhưng cũng không thể từ bỏ người con gái mòn mỏi vì anh. Đó là tình yêu và cũng là trách nhiệm mà Thông cần phải làm.
 
Chắc chắn rằng sẽ không có chuyện Thông vì Trang và bỏ người kia dù biết rằng, Thông rất yêu Trang. Trang đau khổ và tuyệt vọng khi một lần nữa biết mình mê muội mù quáng. Yêu để làm gì khi không có kết quả. Biết thế nhưng Trang vẫn không thể từ bỏ Thông. Thật trớ trêu thay!
 
Trang khóc ròng suốt bao nhiêu ngày tháng, không biết phải làm sao để chống đỡ với nỗi đau này. Cô không dám tưởng tượng, một ngày nào đó cô sẽ mất Thông vĩnh viễn. Cuộc sống sao cứ trêu đùa với cô? Trang chấp nhận bên cạnh Thông chỉ vì cô đã quá yêu Thông mà không hi vọng một ngày nào đó cậu có thể bỏ người yêu để đến với cô.
 
Bởi cô biết,  với cô hay với người Thông yêu, tình yêu cũng giống như nhau vậy. Đó là do Thông chọn, không thể chiếm đoạt của người khác và cũng không nên chiếm đoạt. Cả hai đều yêu Thông, đó đã là một điều đau khổ, người con gái kia còn đến trước Trang, còn chờ đợi Thông bao nhiêu năm nay.

Điều tồi tệ thay, Trang đã hiến dâng cả đời con gái cho Thông. Cô khóc hết nước mắt vì mình trót dại và oán hận Thông tại sao lại giấu diếm cô, tại sao lại không nói cho cô biết sự thật. Anh định trả thù cho cậu bạn thân tán tỉnh cô bao lâu nay sao? Với Thông, cô chỉ là trò chơi bời, giải trí. Vậy mà anh lại nói anh cũng yêu cô. Nếu yêu cô anh phải thương cô chứ, sao lại để cô bị chà đạp như bây giờ?

Trang biết, có lẽ Thông cũng yêu Trang nhưng Thông không thể đến bên Trang. Vậy mà anh lại dễ dàng dụ dỗ cô vào nhà nghỉ bao nhiêu lần, cướp đời con gái của cô để giờ đây cô nuốt đắng cay, ôm mối hận thù. Vừa yêu vừa hận, cảm giác ấy thật là đau đớn. Trang biết, ông trời đang trêu ngươi cô và bắt cô trả giá cho sự dễ dãi và cả tin của mình. Tình yêu khiến cho Trang đau khổ vật vã.

Thông yêu cô nhưng anh vẫn quyết định rời xa cô. Thông không muốn làm Trang khổ thêm nữa. Đến giờ phút này anh mới làm được điều đó, liệu có phải đã quá muộn màng hay không? Dù sao Trang cũng là bạn của Bình, bạn thân của anh cơ mà? Trang thật sự chua xót khi nghĩ về điều đó.

 Theo Eva

thuhuyen