Sự thật chuyện trúng kỳ nam hàng chục tỷ đồng ở Quảng Nam

GiadinhNet - Nhiều ngày nay, tin đồn anh Nguyễn Đắc C (SN 1977, ở xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) trúng đậm kỳ nam bán được hàng chục tỷ đồng lan truyền nhanh chóng khiến làng quê đang yên bình bỗng “dậy sóng”.

Sự thật chuyện trúng kỳ nam hàng chục tỷ đồng ở Quảng Nam 1

Anh C chỉ chỗ cửa kính của nhà bị nhóm thanh niên đập phá. Ảnh: T.G

 
Loạn tin đồn

Gặp người dân xã Đại Nghĩa, hỏi về phu trầm Nguyễn Đắc C trúng đậm kỳ nam hàng chục tỷ đồng thì ai cũng tỏ ra là mình biết tin nên chỉ đường cho chúng tôi tới nhà anh C rất tỏ tường. “Khoảng nửa tháng nay tôi nghe đồn là anh C đi tìm trầm ở Khánh Hòa và trúng được khá lớn kỳ nam, nghe đâu bán được vài chục tỷ đồng. Nhưng tôi cũng chỉ nghe thế thôi chứ không biết thực hư ra sao, chỉ thấy anh C vẫn đi làm đồng bình thường và cuộc sống vẫn kham khổ…”, anh Nguyễn Đức H, người cùng làng với anh C cho biết.

Theo anh H thì tin đồn ấy cứ thế lan tỏa một cách chóng mặt. Nhiều người nghe tin đồn nóng ruột nóng gan cũng liều vay mượn tiền bạc để đi tìm kỳ nam kiếm vận may, mong đổi đời. “Khoảng 2-3 năm trước thì có các phu trầm ở xã Đại Nghĩa trúng kỳ nam bán được vài tỷ đồng. Họ xây nhà, mua xe hơi, cuộc sống vương giả. Nhưng bây giờ, những tin đồn trúng kỳ nam hàng chục tỷ đồng thì không ai kiểm chứng được. Người tin thì vay tiền để đi tìm vận may, người không tin thì ở nhà làm ruộng kiếm sống qua ngày…”, anh H cho biết thêm.
 
Bị đe dọa vì tin đồn

Anh C cùng vợ là Đoàn Thị B (SN 1980) thẫn thờ ngồi trước hiên ngôi nhà cấp 4 mới xây xong, sau khi chứng kiến nhà mình bị người lạ phá phách. Vẻ mặt vẫn chưa hết sợ hãi, anh C cho biết, cách đây khoảng một tháng, anh cùng 5 người họ hàng khăn gói đi tìm trầm, kỳ nam ở rừng núi huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa). Sau nhiều ngày băng rừng, lội suối, trung tuần tháng 8/2014, nhóm của anh C về lại làng.
 
Chuyến đi này, anh C cũng trúng được một ít kỳ nam, bán được khoảng 50 triệu đồng. Tính toán tiền ăn uống, vay mượn trước khi đi thì anh C cũng lãi được khoảng 30 triệu đồng, có thêm ít tiền để hoàn thiện ngôi nhà cấp 4 đang xây dang dở. Tuy nhiên, khoảng một tuần trở lại đây, anh C bất ngờ nghe tin loan đồn mình trúng kỳ nam 40-50 tỷ đồng.

“Không biết nguồn tin bắt đầu từ đâu nhưng mỗi khi đi làm đồng hay ra khỏi nhà, gặp ai cũng hỏi tôi là trúng đậm kỳ nam hàng chục tỷ đồng à? Tôi có giải thích cho họ là chỉ trúng được vài chục triệu đồng thôi nhưng cũng không ai tin vì họ cho rằng tôi giấu. Quả thực, nếu trúng đậm hàng chục tỷ đồng như họ nói thì tôi đã chuyển đi nơi khác ở cho sướng chứ còn ở đây đi làm ruộng chi nữa cho cực…”, anh C nói.

Theo anh C thì từ khi tin đồn lan nhanh, có một tốp thanh niên mà anh C nghi ngờ là băng nhóm giang hồ, hay lởn vởn xung quanh nhà anh để thăm dò. Ban đầu họ đứng ngoài đường ngó vào, sau đó tới đập phá cửa, rồi dùng dao đe dọa, bắt anh C phải dẫn đến vùng rừng núi mà anh đã tìm được trầm, kỳ nam.
 
Sự thật chuyện trúng kỳ nam hàng chục tỷ đồng ở Quảng Nam 2

Những mảnh chai mà nhóm thanh niên lạ mặt ném vào nhà anh C.


“Các tối mùng 5-6-7/9 và trưa 8/9 vừa rồi, có 4 thanh niên lạ mặt đi xe máy mặt mày hùng hổ tới đập phá nhà tôi. Đặc biệt, họ còn đổ xăng vào chai, châm lửa đốt vứt vào trong nhà. Họ đe dọa rằng nếu tôi không dẫn họ vào nơi tìm được kỳ nam thì họ sẽ cho biết hậu quả. Tôi sợ quá, nói là tôi không trúng đậm kỳ nam như lời đồn nhưng họ không nghe. Bây giờ cả nhà tôi rất hoang mang, bất an…”, anh C tâm sự.

Vẫn chưa hết sợ hãi, chị Đoàn Thị B kể tiếp: “Trưa 8/9, tôi ở nhà một mình, bỗng có tiếng đập cửa. Tôi chạy ra mở thì có 4 thanh niên cầm dao dí vào cổ tôi đe dọa nếu chồng tôi không dẫn họ vào vùng rừng trúng kỳ nam thì sẽ biết tay. Lúc đó tôi sợ quá chỉ ú a ú ớ, không biết làm sao. Lúc bỏ đi, họ còn ngoảnh lại đe dọa sẽ bắt cóc mấy đứa con nữa. Giờ vợ chồng tôi rất hoảng sợ. Chúng tôi có trúng kỳ nam như lời đồn đâu mà họ lại kéo đến nhà tôi như thế”.

Trước sự tấn công của một nhóm thanh niên, gia đình anh C đã có đơn gửi lên Công an xã Đại Nghĩa nhờ can thiệp. Đồng thời vợ chồng anh đã gửi hai đứa con về nhà ông bà đề phòng chuyện xấu xảy ra.

“Vợ chồng tôi sống chủ yếu dựa vào nghề làm nông, tích góp được mấy năm nay và vay mượn họ hàng mới xây được cái nhà cấp 4 để ở nhưng vẫn chưa xong, đang còn nợ tiền nhiều người. Đợt trước rảnh rỗi, không phải mùa màng nên tôi cùng anh em họ hàng vào rừng Khánh Hòa tìm trầm mong đổi đời nhưng không được gì. Bây giờ về lại bị người ta đồn là trúng kỳ nam hàng chục tỷ đồng, cuộc sống rất khổ sở, bất an. Gia đình tôi mong các ngành chức năng có biện pháp ngăn cản nhóm người đến đập phá, đe dọa nhà tôi để gia đình có cuộc sống bình yên làm ăn sinh sống…”, anh C buồn bã tâm sự.
 
Sau mỗi tin đồn là xin tiền
 
Sự thật chuyện trúng kỳ nam hàng chục tỷ đồng ở Quảng Nam 3

Ngôi nhà cấp 4 anh C đang xây dang dở.


Quá lo lắng cho gia đình anh C, anh Nguyễn Đắc T (SN 1968, anh ruột anh C, đang làm bảo vệ cho một công ty trên địa bàn) phải túc trực ở nhà anh C để lỡ có chuyện xấu xảy ra thì kịp thời ứng cứu. Anh T cho biết: “Chuyện người dân trúng kỳ nam tiền tỷ thì bấy lâu nay người ta thường nói tới ở thôn bên cạnh, mà cũng chỉ 1-2 người trúng khoảng vài tỷ đồng chứ không có hàng trăm, hàng chục tỷ đồng như lời đồn. Ai trúng kỳ nam thì biết ngay bởi sau đó họ xây nhà, mua xe hơi... Chứ như em tôi, trúng kỳ nam hàng chục tỷ gì mà bây giờ hàng ngày quần quật làm việc ngoài đồng, kiếm bữa ăn qua ngày”.

“Khoảng 10 năm về trước, người ta đồn chuyện đi rừng trúng kỳ nam còn rúng động hơn bây giờ nhiều. Lúc đó tôi cũng nghe theo lời đồn, bỏ bê ruộng vườn, vay mượn tiền bạc lao vào rừng tìm vận may. Nhưng những ngày tháng côi cút trong rừng sâu, chúng tôi không ai trúng được kỳ nam, đành thất thểu ra về tay trắng, nợ nần chồng chất. Bảy năm trở lại đây tôi đã bỏ nghề đi tìm kỳ nam và xin vào làm bảo vệ với mức lương 4-5 triệu đồng/tháng, nợ đã trả dần và cuộc sống ổn định. Tôi cũng đã khuyên C không nên nghe theo lời đồn vào rừng tìm kỳ nam làm gì cho cực nhưng nó vẫn cứ đi, mong đổi đời, tìm vận may… để bây giờ dính phải lời đồn như thế này. Tôi cũng mong những người đồn thổi về em tôi trúng đậm kỳ nam nhanh chóng tỉnh ngộ, đừng bỏ bê ruộng vườn đi tìm vận may, để sau này hối hận thì đã quá muộn…”, anh T tâm sự.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH ngày 9/9, ông Phan Phú Tân - Phó trưởng Công an xã Đại Nghĩa cho biết, Công an xã đã nhận được đơn trình bày của gia đình anh C về việc có một số kẻ lạ mặt quấy rối, đập phá nhà cửa, đe dọa. Sau khi nhận tin báo thì lực lượng Công an xã đã xuống tận nhà anh C để ghi nhận tình hình và cũng báo sự việc lên Công an huyện Đại Lộc. Công an huyện Đại Lộc cũng đã tới tại nhà anh C để nắm bắt sự việc. Tuy nhiên, vì chưa biết đối tượng gây rối, phá phách là người vùng nào nên rất khó. Vì thế, lực lượng Công an xã thường xuyên tuần tra cả ngày và đêm khuya xung quanh nhà anh C để theo dõi tình hình. Nếu phát hiện có người lạ đột nhập thì sẽ bắt và xử lý.

Cũng theo ông Phan Phú Tân thì chuyện tin đồn người dân trúng kỳ nam đã xuất hiện từ mấy năm nay nhưng không ai biết thực hư thế nào. Và sau những tin đồn như thế lại có một nhóm thanh niên đến nhà dân xin tiền. Khi biết có công an tới thì chúng bỏ trốn. Còn trường hợp anh C thì chúng chưa xin tiền, mới chỉ bắt anh C dẫn vào khu rừng nơi mà theo lời đồn là trúng kỳ nam.
 
Đức Hoàng

 
baoin