Sự thật về ba nữ công nhân bị bắt cóc

Giadinh.net - Trong căn nhà cấp bốn lụp xụp (phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội), ba nữ công nhân trẻ tỏ vẻ bàng hoàng khi kể lại vụ bắt cóc với phóng viên...

Theo họ, tối ngày 18/9, có ba người lạ mặt tay cầm dùi cui tự xưng là công an đòi kiểm tra tạm trú, rồi cưỡng ép họ lên ô tô chở đến một căn nhà hoang để đòi tiền chuộc.

Bắt cóc, tống tiền?

Mấy ngày này, người dân quận Hoàng Mai xôn xao việc ba nữ công nhân đang ngủ ở nhà thì bị một nhóm người lạ bắt cóc đòi tiền “phạt”. Vụ bắt cóc được đồn đại thành một vụ án nghiêm trọng, hành vi của hung thủ rất manh động, liều lĩnh. Cơ quan công an quận Hoàng Mai cũng đã vào cuộc xác minh sự vụ.

Nhận được thông tin, PV báo GĐ&XH đến căn nhà mà ba cô gái nói trên trọ ngay lập tức bị nạn nhân từ chối. Phải sau một hồi thuyết phục, các cô gái mới đồng ý để PV vào nhà nói chuyện. Tuy nhiên, nạn nhân viện cớ chuyện đã qua và không muốn nhắc lại. Chỉ đến khi có sự xuất hiện của một cán bộ, nơi ba cô gái trên đang làm việc thì mọi chuyện mới được bắt đầu.

“Nạn nhân” Trần Thị Anh T (SN 1989) kể: Tối đó, mấy chị em đang ở nhà thì nghe có tiếng gọi phía ngoài cổng “chị ơi”. Cánh cổng sắt được mở, họ sững sờ khi thấy ba người đàn ông (tầm 30 tuổi) mặc thường phục, tay lăm lăm dùi cui mầu đen tiến vào, tự xưng là công an đến kiểm tra tạm trú, tạm vắng.

Họ đề nghị kiểm tra CMND, nhưng cả ba không mang theo người vì đã đưa cho chủ nhà để làm tạm trú. Ba người đàn ông yêu cầu các nạn nhân đi theo họ. Trước khi đi, họ còn ép các cô gái mang theo tiền. Ra đến đầu ngõ đã thấy một chiếc xe ô tô bốn chỗ màu trắng đỗ sẵn, ba nạn nhân bị tống lên rồi đi về hướng cầu Thanh Trì...

Lộ mặt

Thuật lại buổi tối “kinh hoàng” của mình, rất nhiều lần T khẳng định không thể nhớ nổi hình dáng, khuôn mặt của bất cứ người nào trong nhóm “bắt cóc” đó.

Khi PV đặt câu hỏi về việc T và hai nạn nhân kể rằng mới ra Hà Nội đi làm, không hề biết đường Hà Nội, tại sao lại biết bị ép đi về  hướng cầu Thanh Trì?  T chỉ cười gượng. Điều này khiến PV báo GĐ&XH thấy nạn nhân có dấu hiệu khuất tất.

Thêm vào đó, T kể: Các cô được đưa vào khu đất hoang vắng, xung quanh toàn cây cối và lác đác một vài căn nhà với ánh điện yếu ớt. Mấy người đàn ông trên xe đưa các cô vào một căn nhà cấp bốn, khoá trái cửa rồi bỏ đi mất. Đến khoảng 11 giờ đêm, nhóm người lạ quay lại. Họ vào nhà và tiếp tục tra vấn các cô gái về giấy tạm trú, CMND và bảo sẽ thả các cô gái về nếu nộp phạt 1 triệu đồng. Cả ba góp lại đủ 1 triệu đưa theo yêu cầu. Nhận tiền xong, nhóm người này chưa thả người ngay mà tiếp tục “lưu” ba cô gái đến khoảng 5 giờ sáng hôm sau mới dùng ô tô chở ra bến xe buýt tại Quốc lộ 5 để các cô tự về.

Như vậy, câu chuyện lại một lần nữa xuất hiện tình tiết cần chú ý, đó là T khẳng định không biết họ đưa mình đi đâu, không biết đường Hà Nội vậy mà các cô gái biết rất rõ điểm xe buýt mà nhóm người kia thả họ xuống nằm trên Quốc lộ 5 và họ còn biết phải đi 2 tuyến xe buýt mới về đến nhà?

Để kiểm chứng câu chuyện này, PV báo GĐ&XH đã hỏi một số người dân sống tại khu vực trên thì được trả lời họ chỉ nghe thông tin qua lời kể của người khác. Không một ai trực tiếp được nhìn thấy chiếc xe ô tô hay việc ba cô gái đi ra xe mặc dù lúc đó vẫn còn khá sớm, đường phố đông người qua lại.

Chiều ngày 23/9, PV báo GĐ&XH đã liên hệ với Công an quận Hoàng Mai để làm rõ sự việc thì được biết, việc ba cô gái trên tố cáo bị bắt ép lên xe, đòi tiền phạt vào tối ngày 18/9 là sai sự thật.

Theo đó, nguyên nhân của vụ việc trên là do ba cô đã tự ý nghỉ làm tại công ty mà không xin phép, sợ bị kỷ luật nên khi cán bộ công ty xuống tìm hiểu đã tự nghĩ ra câu chuyện trên với mục đích tránh tội. Không ngờ vị cán bộ này sau khi nghe đã rất lo lắng và yêu cầu ba cô gái đó đến trình báo cơ quan công an.

Thanh Sơn

giang