Sự thật vụ "Sát thủ bịt mặt chém chết chủ quán phở"

Hai đối tượng bịt mặt, tay lăm lăm cây mã tấu xộc thẳng vào quán phở đêm và chém xối xả vào tất cả những ai có mặt ở đó. Chỉ trong phút chốc chúng lên xe lao vút đi, để lại những thực khách bê bết máu me và người chủ quán nằm sóng soài bên bậu cửa...

Di ảnh nạn nhân Ngọc Anh.

Người dân có mặt tại quán phở Bờm (ấp Bình Quới A, xã Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương) trong buổi sáng 3-3-2009 đều khó có thể cầm lòng khi thấy người phụ nữ trẻ bụng mang bầu ngồi khóc ngất không thành tiếng.
 
Chiếc di ảnh người xấu số chụp từ lúc đang còn trong quân ngũ được dựng tạm làm bàn thờ. Bên cạnh mâm chuối nhỏ nghi ngút khói nhang, người ta đặt thêm chiếc thùng giấy để quyên góp tiền.
 
Chiếc quan tài đã được đưa lên xe để chở thi hài người xấu số về quê an táng, song người tài xế vẫn cố nán lại chờ những người qua đường góp chút hảo tâm giúp chị trang trải, lo đám cho chồng.
 
Sự việc xảy ra chỉ cách đó mấy tiếng đồng hồ, khi quán phở đêm của vợ chồng anh Phạm Ngọc Anh (SN 1983, ngụ xã Bắc Lương, Thọ Xuân, Thanh Hóa) đã vãn khách và đang bắt đầu đóng cửa. Lúc ấy cả nhà đã đi ngủ trước, chỉ còn Ngọc Anh ráng thức để phục vụ cho những người khách sau cùng.
 
Khoảng hơn 1 giờ sáng, những người trong nhà bỗng giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng người la ó phía trước quán, rồi sau đó là tiếng xe máy kéo ga lao vút đi. Có mặt ngay sau khi sự việc xảy ra, chị Lê Thị Cúc (SN 1986, vợ nạn nhân) không dám tin vào mắt mình khi thấy những người khách ngồi trước quán đang nhốn nháo với những vết thương, còn ngay bậu cửa là anh Ngọc Anh đang nằm sóng soài giữa vũng máu, miệng nói không thành tiếng.
 
Mọi người lập tức đưa anh Ngọc Anh đi cấp cứu nhưng không kịp, anh đã tắt thở chỉ ngay sau đó vài ba phút. Chị Cúc cho biết: Lúc ấy trong quán chỉ còn 6 người khách (3 nam, 3 nữ) ngồi ở ngay bàn phía ngoài mé đường.
 
Những người này gọi mượn cái chén để uống rượu. Khi anh Ngọc Anh đưa chén ra rồi quay trở vào đến bậu cửa thì hai đối tượng bịt mặt, đi trên xe máy tay ga trờ tới. Chúng vung dao chém vào những thực khách đang ngồi làm 2 người bị thương, sau đó một tên lao vào chém luôn cả anh Ngọc Anh khi anh đang đi vào phía trong quán.
 
Chị cho biết thêm, khi những người khách này đang ngồi ăn và uống rượu, chị nghe thấy tiếng họ gọi điện thoại và cự cãi với một số người nào đó. Có thể hung thủ chính là những người có mâu thuẫn với nhóm thực khách, còn anh Ngọc Anh bị chém là do chúng nhầm.
 

Người dân đến thắp nhang , bên cạnh là thùng giấy quyên góp tiền giúp chị Cúc đưa chồng về quê.


Một người hàng xóm sát vách quán phở Bờm cho biết: Vợ chồng anh Ngọc Anh và chị Cúc đến thuê và mở quán phở Bờm cách đây chừng 4 tháng. Thường ngày quán mở cửa từ rất sớm và phục vụ cho đến tận 2 giờ sáng mới đi nghỉ.
 
Khi sự việc xảy ra, bà nằm nghe thấy tiếng người nhốn nháo ở ngoài, sau đó là tiếng xe máy kéo ga chạy đi rất nhanh. Biết là có vụ chém lộn lẫn nhau song những người trong nhà không dám mở cửa. Người hàng xóm này cho biết thêm: Ngã ba này gần với khu chợ Việt Sing, tình hình an ninh trật tự ở đây hết sức phức tạp. Một số quán nhậu đêm mở cửa đến rất khuya, và nhiều vụ đâm chém lẫn nhau đã xảy ra.
 
Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận An đã nhanh chóng đến hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân và điều tra vụ việc, truy tìm hung thủ. Những thực khách có mặt tại quán lúc sự việc xảy ra cũng đã được mời lấy lời khai và tìm hiểu những mâu thuẫn liên quan.
 
Được biết cách đây không lâu, một vụ án tương tự cũng đã xảy ra tại quán nhậu đầu gà nướng (cách ngã ba này chừng 200m). Do mâu thuẫn trước đó, hung thủ đã dùng kiếm tự chế xông vào quán bổ thẳng vào đầu một người khách đang ngồi nhậu trong quán rồi nhảy lên xe đồng bọn tẩu thoát.
 
Từ những vụ án trên cho thấy các đối tượng gây án hết sức manh động và nhanh chóng tẩu thoát nhờ địa thế đường vắng. Chính quyền chức năng cần tăng cường tuần tra kiểm soát ở khu vực này, đặc biệt là ở các quán ăn nhậu về đêm. 

Theo Công an TP HCM
phuoclong