Súng nổ trên phố Đoàn Thị Điểm, một người tử vong

Sáng 4/2, người dân sống trên phố Đoàn Thị Điểm vô cùng kinh hoàng khi nghe thấy nhiều tiếng súng nổ sau khi một nhóm người ra khỏi ba chiếc xe ô tô. Một người bị trúng đạn và tử vong ngay tại chỗ.

Nạn nhân Phạm Văn Thắng.
Khoảng 1h30 sáng ngày 4/2/2009, Phòng cấp cứu Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận một trung niên trong tình trạng rất nguy kịch. Nạn nhân bị một viên đạn bắn xuyên qua ngực, làm vỡ tim và đứt động mạch chủ nên đã chết trước khi được các bác sĩ tiến hành thao tác cấp cứu.

Trước đó, theo một số người dân sống trên phố Đoàn Thị Điểm thì khoảng 1h, họ nghe thấy nhiều tiếng súng nổ sau khi một nhóm người ra khỏi ba chiếc xe ô tô.

Nhóm người này đuổi nhau vào trong ngõ 25 Đoàn Thị Điểm. Một viên đạn đã làm vỡ cửa kính chớp của một ngôi nhà trong ngõ. Trong số nhóm người trên có một người bị trúng đạn và được một trong số ba chiếc ô tô kia chở vào bệnh viện Việt Đức.

Ngay sau nhận được tin, Công an Hà Nội đã có mặt tại hiện trường và xác định được nạn nhân là Phạm Văn Thắng (40 tuổi, hiện trú tại 126 Trần Cao Vân, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Được biết, tháng 2/2007 Thắng đã bị bắt vì hành vi trộm cắp xe máy và cũng vừa được trả lại tự do sau thời gian thụ án.

Cửa chớp của một ngôi nhà trong ngõ 25 Đoàn Thị Điểm bị viên đạn làm vỡ.

Hiện Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Công an quận Đống Đa và các bên liên quan khẩn trương làm rõ vụ việc
Theo CAND
phuoclong