Tai nghe không bằng mắt thấy
GiadinhNet - Tục ngữ có câu "Trăm nghe không bằng một thấy".
Không biết có phải vì thấm nhuần ý câu tục ngữ này hay không mà mới rồi Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản đã tổ chức cho một số phóng viên báo chí thăm quan phòng thi hành án tử hình đối với những tử tù ở Nhật Bản.
Tại đất nước này, hình thức thi hành án tử hình là treo cổ và Bộ trưởng Tư pháp quyết định cho từng trường hợp một khi nào thì thi hành án. Nhờ việc mở cửa phòng thi hành án mà dư luận mới biết được quy trình thi hành án tử hình như thế nào, được tiến hành ở đâu và có được đầy đủ hình ảnh về quang cảnh nơi vẫn được giữ kín từ trước tới nay.
Bằng việc làm đó, bà Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản muốn vận động dư luận Nhật Bản ủng hộ chủ trương xoá bỏ án tử hình. Không chỉ những tử tù mà đến cả dư luận Nhật Bản trông thấy quang cảnh đó cũng hãi luôn về án tử hình, để rồi từ đó hậu thuẫn cho quan điểm chủ trương của bà Bộ trưởng Tư pháp. Trước đó, theo kết quả thăm dò dư luận thì đa số người Nhật ủng hộ duy trì án tử hình chứ không tán đồng việc xoá bỏ nó.
Một chuyện khác nữa cũng ở đất nước này. Săn bắt và ăn thịt cá voi là vấn đề chính trị nhạy cảm về đối nội cũng như đối ngoại ở Nhật Bản. Trong khi người Nhật coi đó là truyền thống văn hoá và ẩm thực lâu đời, thì các nước khác đang gia tăng áp lực đòi Nhật Bản chấm dứt săn bắt cá voi nhằm mục đích thương mại.
Australia thậm chí còn kiện Nhật Bản tại Toà án quốc tế của Liên Hợp Quốc về chuyện này. Không biết có từ bao giờ nhưng cũng kết quả khảo sát thực tế cho thấy, cứ trong 5 trường học phổ thông ở Nhật thì có một trường đưa món thịt cá voi vào thực đơn bữa ăn cho học sinh để giáo dục về truyền thống văn hoá và ẩm thực đặc thù này. Trong vấn đề này thì cách làm ở Nhật Bản còn đi xa hơn cả câu tục ngữ nói trên.
Vy Nhân