Tại sao người Mỹ đi câu cá?
Câu hỏi này có vẻ lạ nhỉ? Trong thời đại suy thoái kinh tế toàn cầu này, có ai vui đâu? Nhưng có đấy! Người Mỹ!
Một tạp chí Mỹ vừa công bố con số thú vị, khi hai năm 2008 - 2009 số lượng người Mỹ đua nhau đi câu cá tăng vọt! Nước Mỹ có ngành dịch vụ câu cá đạt doanh thu 2,2 tỉ USD/năm.
Đặc biệt, trong 2 tháng cuối năm 2008 và 3 tháng đầu năm 2009, doanh thu bán cần câu, mồi câu tăng vọt. Lý do đơn giản, người Mỹ chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn khủng hoảng kinh tế toàn cầu, giờ làm giảm, lượng người thất nghiệp tăng cao. Do vậy họ có dư thời gian để làm Lã Vọng chờ thời!
Câu cá là môn thể thao giải trí rẻ tiền nhất, chỉ cần 5-6 USD, bạn có thể đục một lỗ trên tuyết trắng, ngồi cả ngày vô tư! Trong khi đó, để chơi các môn khác, như trượt tuyết chẳng hạn, bạn phải tốn đến 50-70 USD. Đi du lịch lại càng tốn kém, đi nhà hàng, picnic, càng tốn kém hơn! Tốt nhất là đi câu, vừa rẻ tiền, lại có thời gian nghĩ ngợi tìm cách vượt qua cơn khủng hoảng toàn cầu!
Theo Người Lao động