Tài xế taxi thoát khỏi lưỡi dao của toán cướp 9X

Cảnh giác từ trước nên khi thấy một vị khách mặt non choẹt chồm tới, gí dao vào, tài xế taxi đã nhanh trí gạt được hung khí và mở tung cửa bỏ chạy.

> Cướp tắc xi, tra tấn lái xe như thời trung cổ
> Cướp taxi để lấy tiền thuê... nhà nghỉ!
> Thợ sửa xe đi cướp taxi

Khuya 7/10, tài xế Sơn đón khách là 4 thiếu niên tại một giao lộ thuộc huyện Thuận An (Bình Dương). Khi đến huyện Bến Cát, chúng đã điều anh Sơn đến đoạn đường vắng thuộc ấp Phú Hòa, xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát.

4 tên cướp tuổi teen tại cơ quan công an.

Một tên trong bọn giả vờ yêu cầu tài xế dừng xe để đi vệ sinh. Ngay khi anh Sơn vừa đậu sát lề đường, thì tên khác trong bọn chồm tới, gí dao vào người tài xế yêu cầu anh phải giao nộp tài sản có giá trị.

Tuy nhiên, do cảnh giác từ trước nên anh Sơn đã nhanh chóng gạt được hung khí, tung cửa bỏ chạy và truy hô giúp đỡ. Thấy động, 4 tên cướp bỏ chạy tán loạn. Chỉ khoảng 2 tiếng sau, quần chúng và lực lượng công an đã truy bắt được 2 nghi phạm. Tiếp tục lùng trong đêm, cho đến 8h sáng 8/10, 2 tên còn lại trong nhóm cũng đã bị khống chế.

Tại cơ quan điều tra, chúng khai tên Phạm Văn Quan (18 tuổi), Nguyễn Hoàng Tuấn Vũ (14 tuổi), Nguyễn Quang Châu và Nguyễn Bá Lực (cùng 17 tuổi). Trước đó, để thực hiện kế hoạch cướp taxi, nhóm cướp 9X này đã đến cửa hàng mua sắm dao, kéo, băng keo.
 
Theo VnExpress
 
> Tội phạm cướp taxi đã mò lên miền sơn cước
> Báo động tình trạng gia tăng tội phạm cướp taxi
phuoclong