Tám lạng, nửa cân
Thứ sáu, 12:30 25/06/2010
GiadinhNet - Quả bóng mới - Jabulani, với quỹ đạo đi phức tạp và khó lường hơn, đang phá vỡ toan tính của những người trong cuộc.
Sau khi chủ nhà Nam Phi bị loại, ĐT Pháp xách vali về nước sớm là đến trận đại chiến giữa ĐT Anh và Đức ngay từ vòng 1/16. Trước đó nhiều chuyên gia cho rằng, 2 đội bóng này sẽ có mặt ở trận chung kết. Thế nên, đội bóng nào bị loại cũng đáng tiếc cho…World Cup năm nay.
Những mỹ từ như “bản lĩnh”, “cỗ xe tăng”… đã trở lại với đội tuyển Đức. Tuy nhiên trên thực tế, khó có thể cho rằng người Đức đã trình diễn một bộ mặt hoàn hảo. Sự yếu kém của hàng phòng ngự tiếp tục được phơi bày và nếu như các chân sút Ghana tỉnh táo hơn, đội tuyển Đức đã có thể về nước sớm. Lối chơi của thầy trò HLV Joachim Loew vẫn chưa có được sự sáng tạo và sức mạnh cần thiết, thay vào đó người Đức buộc phải trông chờ rất nhiều vào sự tỏa sáng của một vài cá nhân.
Trong khi đó, sau 2 trận hòa thất vọng và cả bất ổn nội bộ, HLV Capello đã chứng tỏ tài năng đúng vào thời điểm quyết định. Chiến thắng tối thiểu trước Slovenia có thể chưa làm thỏa mãn những người Anh khó tính, song trận đấu ấy đã mang đến nhiều dấu hiệu tích cực hơn về mặt lối chơi và cả sự gắn kết của đội tuyển Anh trước vòng đấu loại trực tiếp. Những Rooney, Lampard, Gerrard… hứa hẹn sẽ bùng nổ sau giai đoạn “khởi động” khó khăn. Điểm rơi phong độ của tuyển Anh dường như nằm ở chính vòng 1/8 với người Đức.
Đức đang được đánh giá cao hơn, song đội tuyển Anh sẽ biết cách chơi như thế nào trước đối thủ cùng đẳng cấp.
Đức Chung