Tâm sự người mẹ có con gái 7 tuổi trong hình hài bà lão

GiadinhNet - Tâm hồn và sở thích của cô bé Ashanti Elliott-Smith ở Brighton (Anh) giống như tất cả các cô bé cùng tuổi lên 7 khác, nhưng vẻ mặt và thân hình của một bà lão khiến mỗi ngày trôi qua đều trở thành một món quà vô giá đối với Ashanti.

> Bé gái 7 tuổi  trong hình dáng một bà già
 
Già gấp 8 lần bình thường

Cô bé Ashanti (ảnh) mang trong mình một căn bệnh nan y hiếm gặp khiến cô bé lão hóa nhanh gấp 8 lần so với bình thường. Điều này có nghĩa là khi cô bé lên 10 tuổi, cơ thể và khuôn mặt đã giống như một bà lão 80. Cô bé mắc chứng bệnh rối loạn gene có tên gọi theo khoa học là Hội chứng Progeria hay còn gọi là Hội chứng lão hóa trẻ em.

Khi mới sinh, Ashanti trông giống như bất kỳ đứa trẻ khỏe mạnh nào khác. Phoebe, 24 tuổi, mẹ của bé cho biết, cô hoàn toàn không có bất cứ dấu hiệu nào bất thường khi mang thai. Dấu hiệu đầu tiên cho thấy cô bé “không bình thường” là khi bé được 3 tuần tuổi và bắt đầu bị co giật. Vài tháng sau, bệnh tình của bé còn xấu hơn rất nhiều, Ashanti vẫn còn bị co giật và da dẻ bắt đầu nhăn nheo. Nhiều người không biết chuyện đã lên án Phoebe vì cho rằng cô đã lơ là không chăm sóc cô con gái mới sinh.

Trước sinh nhật tuổi lên 1, Ashanti đã được đưa đi thực hiện vô số các cuộc xét nghiệm để tìm ra nguyên nhân căn bệnh của cô bé. Cuối cùng, các bác sĩ ở viện nhi Great Ormond Street ở London (Anh) cho biết cô bé đã mắc chứng Progeria. Người mẹ trẻ đã ngất lịm khi nghe tin này từ các bác sĩ. Mặc dù tuyệt vọng tới cùng cực nhưng Phoebe biết rằng cô vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục đối mặt với sự thật đau lòng đó để cuộc sống ngắn ngủi của con gái mình sẽ tràn ngập ý nghĩa và niềm vui.
 
Phoebe và cô con gái Ashanti.

Tận hưởng từng phút giây

Trong khi các bạn bè của bé đang dần lớn lên thì Ashanti lại dần bị lão hóa. Khi xem cuốn album ảnh của gia đình, người ta có thể dễ dàng cảm nhận được dấu hiệu của sự già nua đến rất nhanh khi mỗi ngày trong cuộc đời của cô bé trôi đi. Phoebe lạc quan cho biết gia đình luôn cố gắng mỗi ngày để cô bé cảm thấy mình giống như một bé gái bình thường. Ashanti luôn là một cô bé tinh nghịch và vui vẻ bên bạn bè cùng tuổi.
 
Phoebe cho biết: “Tôi rất tự hào về con bé. Bé không bao giờ bị ám ảnh bởi bệnh tật. Con bé có một cá tính mạnh và luôn hiếu động”. Khi phát hiện ra mình đang mang thai lần thứ hai, Phoebe luôn sống trong tâm trạng thấp thỏm lo âu. Cô sợ rằng đứa bé mà mình sắp sinh cũng sẽ lại mắc căn bệnh giống Ashanti. Rất may là cô em gái 4 tuổi của Ashanti, bé Brandy Lou phát triển hoàn toàn bình thường. Và điều đó cũng khiến Phoebe như trút đi được phần nào gánh nặng mà cô luôn mang trong lòng.

Điều khiến Phoebe đau lòng nhất là thái độ kì thị của mọi người khi nhìn cô con gái. Cô rất dễ nổi giận và mất kiềm chế mỗi khi có ai đó nhìn chằm chằm vào Ashanti. Cô không thấy xấu hổ về con gái của mình mà đó chỉ hoàn toàn là một phản ứng tự vệ bởi cô không muốn cô con gái nhỏ cảm thấy không thoải mái. Phoebe cũng yên lòng phần nào bởi mỗi khi có đứa trẻ nào nhìn mình thì bé Ashanti đều nở nụ cười rất tươi rồi còn tự tin nói: “Đó là bởi vì con xinh đẹp, mẹ nhỉ?”.

Để cuộc sống ngắn ngủi của Ashanti có nhiều ý nghĩa, Phoebe và chồng cố gắng tận dụng mọi thời gian có thể để cùng con gái làm những điều cô bé ưa thích như đứa bé đi xem ban nhạc JLS – ban nhạc mà Ashanti yêu thích biểu diễn, đi cưỡi ngựa, du lịch... Phoebe cũng làm một chiếc hộp để lưu giữ lại tất cả những đồ vật của Ashanti. Phoebe chia sẻ: “Tôi thậm chí còn chưa bao giờ vứt đi một chiếc tất của bé. Bé là cô bé kì lạ nhất và cũng đã sống một cuộc sống trọn vẹn. Mỗi giây phút trôi qua đều thật kì diệu”. Cả hai vợ chồng Phoebe biết rằng họ không thể tránh được số phận nhưng họ quyết định không nói hết cho Phoebe biết tất cả về tình trạng thực của mình. Bởi, cả hai đều muốn bé được sống hồn nhiên và trọn vẹn nhất những giây phút ngắn ngủi trong cuộc đời.    
 

- Hội chứng Progeria (gọi tắt là APS), hay còn gọi là Hội chứng lão hóa trẻ em là một căn bệnh gây ra do đột biến của gene Lamin A, đây không phải là một căn bệnh di truyền. Hiện có hơn 100 trẻ em trên thế giới mắc căn bệnh quái ác này. Những đứa trẻ mắc APS thường có tuổi thọ trung bình rất ngắn, 12-13 tuổi, nếu không được can thiệp đặc biệt. Tính đến nay, tuổi thọ cao nhất của một bệnh nhân APS là 26.

- Harry Crowther, 11 tuổi ở West Yorkshire (Anh) cũng là một bé trai mắc hội chứng lão hóa sớm. Harry có tốc độ lão hóa nhanh gấp 5 lần người bình thường. Tuy nhiên, Harry là một trường hợp mắc bệnh rất lạ kỳ. Sự biến đổi gene của cậu bé vô cùng đặc biệt, khác hoàn toàn so với những trường hợp mắc APS thông thường, nên các chuyên gia y tế không thể xác định được điều gì sẽ xảy đến với cậu.

 

Nguyệt Linh (Tổng hợp)

hoaianh