Tản mạn trong ngày Độc lập

GiadinhNet - Có một bạn trẻ đã viết trên trang mạng cá nhân của mình như thế này: “Khi tôi sinh ra, đất nước đã giành được độc lập rất lâu rồi, lâu đến mức tôi có cảm giác câu chuyện mà bà tôi kể cứ như trong cổ tích.

Vậy mà sao cứ đến dịp Quốc khánh, lòng tôi rộn ràng, mọi ưu phiền thường nhật tan biến đi đâu. Tôi chưa từng chứng kiến chiến tranh, chưa từng thấy người chết đầy đường, có chăng chỉ là qua phim ảnh, vậy mà tôi cảm nhận được đầy đủ niềm hạnh phúc, khi sống trong hòa bình, khi đi giữa lá quốc kỳ đỏ thắm”.
 
Dạo một vòng trên mạng mới biết, tâm sự của các bạn trẻ về ngày Quốc khánh, về đất nước, về cách mạng, một cách đầy tự hào, biết ơn nhiều đến thế. Ai đó đã có lúc phải ngờ vực, lo ngại về thế hệ trẻ hoặc chí ít cũng là một bộ phận không nhỏ người trẻ, cho rằng người trẻ bây giờ thiếu khát vọng, không quan tâm tới những vấn đề lớn lao, chỉ biết vùi đầu vào những trò chơi vô bổ thâu đêm suốt sáng. Hẳn khi đọc những dòng suy nghĩ trên, nhiều người sẽ thở phào nhẹ nhõm.
 
Cuộc sống là một dòng chảy không có bản sao. Thế kỉ trước, hình ảnh người lính cầm súng trở thành hình tượng trong mọi ngóc ngách của đời sống. Còn trong thế kỷ này, hình ảnh nào sẽ trở thành hình tượng trong xã hội? Phải chăng đó sẽ là những doanh nhân, những người chiếm lĩnh đỉnh cao của khoa học hay chỉ đơn giản là những người có tấm lòng nhân hậu? Câu trả lời thuộc thì tương lai. Dù vậy, qua những gì các bạn trẻ bộc lộ một cách chân thành, điều có thể thấy, đó là sự đổi thay của đời sống chỉ khiến những giá trị này tạm thời ẩn đi, giá trị kia nổi trội hơn mà thôi. Ở vào những thời khắc, hoàn cảnh lịch sử nhất định, các giá trị đang bị ẩn đi đó sẽ trỗi dậy mạnh mẽ.
 
Với các vấn đề liên quan đến đất nước, người ta gọi đó là tinh thần dân tộc, hay nói một cách khác, đó là phản ứng tất yếu được sinh ra bởi dòng máu cha ông ngàn năm đang chảy trong huyết quản.
 
Đúng là có những người trẻ đang dành thời gian quá nhiều cho các quán Internet hay các cuộc nhậu, nhưng số người lao mình vào thực tế, hăm hở chinh phục các đỉnh cao khoa học, kinh doanh…lại chiếm số lượng nhiều hơn. Chiến tranh đã đi qua và không ai muốn nó quay trở lại, nhưng nếu điều đó xảy ra, sẽ có rất nhiều những chàng trai, cô gái của ngày hôm nay sẵn sàng dâng hiến tuổi thanh xuân, hệt như cha ông đã từng làm ở thế kỉ 20 và các thế kỉ trước nữa.
 
Hãy nghe tâm sự của người trẻ một cách bình tĩnh, không ai có thể nghi ngờ điều đó!
 
Nguyễn Đức
baoin