Tặng quà cho thầy cô và học sinh vùng cao Quảng Ngãi

GiadinhNet – Hàng trăm chăn ấm, áo quần, sách vở, bút mực…đã được trao tận tay các thầy cô và học sinh trường tiểu học & THCS Trà Lãnh (đóng tại xã Trà Lãnh, huyện Tây Trà, Quảng Ngãi).

Ngày 7/12, quỹ Open Arms đã tổ chức chuyến thăm và tặng quà cho các thầy cô giáo và học sinh trường tiểu học và THCS Trà Lãnh, huyện Tây Trà, Quảng Ngãi. Đây là ngôi trường vùng cao của Quảng Ngãi và 100% học sinh đang học ở trường là người dân tộc Cor, hoàn cảnh rất khó khăn.
 
Tặng quà cho thầy cô và học sinh vùng cao Quảng Ngãi 1
Đại diện quỹ Open Arms trao quà cho các em học sinh vùng cao Quảng Ngãi. Ảnh Đức Hoàng

Đại diện quỹ Open Arms đã trao hơn 480 suất quà bao gồm chăn màn, áo ấm, sách vở, bút mực, mỳ tôm, gạo, dầu ăn, dép, khăn mặt…Số tiền của hơn 480 suất quà này được quyên góp từ sự kiện “Quyền lực mềm” của Diễn đàn Nữ Lãnh Đạo và những người hảo tâm có tấm lòng nhân ái góp sức qua mạng xã hội Facebook.

Trực tiếp trao tận tay món quà đầy ý nghĩa cho các thầy cô và học sinh, Hoa khôi thể thao Nguyễn Thu Hương – Tổng giám đốc Công ty Truyền thông và Đầu tư Nam Hương, chia sẻ “Tận mắt chứng kiến cuộc sống và trường học các em học tập trong chúng tôi ai cũng nao lòng. Các em đang còn gặp nhiều khó khăn quá, cần sự giúp đỡ của mọi người. Chúng tôi hy vọng những món quà này sẽ làm ấm lòng thầy cô giáo và các em học sinh nơi đây ấm áp hơn trong mùa đông và sắp tới đón một cái Tết vui vẻ và ý nghĩa”.
 
Tặng quà cho thầy cô và học sinh vùng cao Quảng Ngãi 2
Để được đến trường, các em học sinh trường tiểu học & THCS Trà Lãnh đã vượt qua nhiều khó khăn, vất vả. Ảnh Đức Hoàng

Được biết, Trà Lãnh là một xã vùng cao của tỉnh Quảng Ngãi, nơi đây thường xảy ra sạt lở về mùa mưa lũ nên học sinh và giáo viên của trường tiểu học và THCS Trà Lãnh thường phải di dời đến những khu vực tạm bợ để dạy và học.

Các em học sinh của trường đều thuộc hộ nghèo, bố mẹ lo cái ăn hằng ngày còn không đủ, nên các em chịu nhiều thiệt thòi, đến trường không đủ tập sách, bút viết, cặp. Sinh hoạt hằng ngày không có khăn mặt, áo len, mền, tất, dép, mùng…
 
Tặng quà cho thầy cô và học sinh vùng cao Quảng Ngãi 3
Những món quà ý nghĩa còn có sự đóng góp của những tấm lòng hảo tâm thông qua mạng xã hội Facebook. Ảnh Đức Hoàng

Thầy giáo Lê Văn Tư, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, việc vận động các em học sinh nơi đây đến trường rất vất vả, đặc biệt về mùa mưa lũ vì quãng đường từ nhà tới trường của các em rất xa, có em đi học hơn 15km đi bộ. Chính vì thế, các thầy cô ở đây luôn luôn bám bản, động viên gia đình các em đến trường học cái chữ.

“Năm học vừa rồi trường mới làm được nhà bán trú cho khoảng 100 em nên hạn chế được tình trạng học sinh bỏ học. Chúng tôi thường xuyên vận động các em và gia đình cố gắng theo học cái chữ để không tụt hậu với các em ở đồng bằng. Dù khó khăn đến mấy, các thầy cô chúng tôi cùng nhau vượt qua để tiếp tục sự nghiệp trồng người”, thầy Tư cho biết.

Đức Hoàng

duchoangdn